Nước Trời Của Những Ai Nên Giống Như Trẻ Nhỏ (Mt,19:4)

Đạo Binh Hồn Nhỏ
Chúc Mừng Giáng Sinh, Phục Sinh

 

 

 

 

Mùa Giáng Sinh lại về
Trên khắp nẻo đường quê
Chuông giáo đường rộn rã
Cung Thánh Đường hân hoan

 

Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Xin đa tạ tri ân
Nguồn spirit of love (spiritoflove-2)
Luôn sẻ chia tận tình

 

Dẫu bôn ba dòng đời
Sóng biển dạt nổi trôi
Mưa hồng ân tuôn đổ
Ơn Cam Kết Theo Ngài (CamKetTheoNgai)

 

Giờ kinh luôn tuần tự
Ban chia kinh hăng say
Nâng bàn tay ân sủng
Thiên Đàng gần gũi hơn

 

Anh Chị Nhớ Nam Quan (NhoNamQuan)
Dâng Chúa trọn gia đình
Mong Ngài luôn che chở
Yêu thương mỗi thành viên

 

 

lã phương ngoài chia kinh (laphuong123)
Hát cũng rất tâm tình
Vinh tụng ca dâng Chúa
Trọn tấm lòng tri ân

 

Hằng Nga Lê bâng khuâng (Hang Nga Le)
Soi ánh trăng diệu hiền
Cho màn đêm thêm sắc
Những kỳ công của Ngài

 

Dịu dàng áng mây hồng (may_hongg)
Bay lượn khắp năm châu
Tìm dân riêng con Chúa
Về chung phút nguyện cầu

 

Riêng Áo Trắng Mộng Mơ (AoTrangMongMo)
Nói hay đến bất ngờ
Ôm Micro hết ý
Giờ kinh luôn nhịp nhàng

 

Chiều nay cùng đi dạo (di dao)
Chuyên chở khúc tình ca
Với Đạo Binh Hồn Nhỏ
Mỗi ngày một thắm thiết

 

Noël 2021

Tri Ân Ban Chia Kinh

 

 

 

Dao Binh Hon Nho Chuc Mung Giang Sinh 2013

GIÁNG SINH VỀ TRÊN ĐẠO BINH HỒN NHỎ

 

Đạo Binh là cánh đồng xanh
Hồn Nhỏ hương tỏa ngát bầu trời Bêlem
Đạo Binh là ánh sao xinh
Hồn Nhỏ lấp lánh giữa trời đêm đông
Đạo Binh mái ấm đơn nghèo
Hồn Nhỏ kết nối che ngài lạnh sương
Đạo Binh hang ấm thân thương
Hồn Nhỏ bác ái chung xây kết tình

 

Đạo Binh bếp lửa ấm tình
Hồn Nhỏ tí tách cháy bùng yêu thương
Đạo Binh máng cỏ ân tình
Hồn Nhỏ ấm áp cho Ngài tựa lưng
Đạo Binh khúc hát du dương
Hồn Nhỏ nốt nhạc nhảy mừng trên không
Đạo Binh bóng dáng thiên thần
Hồn Nhỏ bóng dáng Hài Đồng GiêSu

 

07-12-2013 HN-Huyen-Tran
Mến tặng Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

Nhân dịp Giáng Sinh về,
kính chúc quý cha, quý tu sỹ
và quý anh chị cô chú Mùa Vọng
và một Lễ Giáng Sinh an lành hạnh phúc.

Noël 2013 

 

 

Dao Binh Hon Nho Chuc Mung Phuc Sinh 2013

Hồn Nhỏ ơi! Hãy ra xem!
Anh' hào quang Chúa tỏa lan đất trời
Phục Sinh ơn phước nhân loài
Phần ơn cứu rỗi cho người mai sau
Yên bình hạnh phúc năm châu

 

Em^ đềm ở giữa vườn dâu thế trần
An hòa dưới bóng Cha lành
Sống theo chân lý đẹp lòng Giêsu
Tán tụng mầu nhiệm cao siêu
Emmanuel cứu thế hiển vinh lên trời
Rằng dù cuộc sống nổi trôi
Nguyện xin Ân Đức Con Người Phục Sinh

 

ĐBHN, 31.03.2013

 

Dao Binh Hon Nho Chuc Mung Phuc Sinh 2013

 

 

Cất tiếng hát tung hô
Hỡi Thần Thánh Bê Lem
Uống trọn ơn cứu thế
Con Chúa Trời Giáng Sinh

 

Mến chúc mỗi gia đình
Uhm luôn cả thiên nhiên
Niềm tin yêu hạnh phúc
Gian nan khổ bớt dần

 

Gởi đến khắp mọi miền
Israel - Châu Âu
Á Châu, Úc, Mỹ Quốc
No tràn đầy Hồng Ân
Giáng Sinh về muôn nơi

 

Sức sống tỏa sáng ngời
Im nghe khúc Thánh Nhạc
Note tình ca đầy vơi
Hồn Nhỏ thân mến chúc nhau
Hòa bình an lạc trong mùa Noel

 

soylatte, Noël 2012 

 

 

 

Em tôi MẮT PHƯỢNG mày ngài (matphuong)
BẰNG LĂNG TÍM BIẾC em cài tóc mây (banglangtimbiec)
MƯA MÙA THU phủ vai gầy (MuamuaThu)
CHÚT TÌNH XA VẮNG người hay chăng người (Chut Tinh Xa Vang)

Em CHỈ LÀ GIẤC MƠ thôi (ZzZChiLaGiacMozZz)
VẪN LẶNG IM mãi êm trôi dòng đời (vanlangim)
TÂM TƯ PHONG KÍN hồn tôi (phongkintamtu)
MARIE - NỖI NHỚ đầy vơi tháng ngày (marie_therese, Noi Nho_)

MÂY LANG THANG mãi đó đây (zjjz May Lang Thang zjjz)
Để cho HẠT NẮNG PHAI đầy mắt nai (Hat NangPhai)
HẠ BUỒN hiu hắt mưa bay (habuon1072)
MÙA THU LAN TÍM ngất ngây cõi lòng (MuaThu_LanTim8)

TẦN VI KHANH với CÔ LONG (Tanvikhanh, co_long_3)
CON TIM NGHỆ SĨ phiêu bồng thơ SOY (ConTimNgheSi, soylatte)
BÔNG RAU MUỐNG nhỏ ngọt môi (Bong Rau Muong)
AN BÌNH CA khúc dâng đời ngát hương (AnBinhCa)

LAN VI, THỦY MẾN ngàn thương (Lan_Vi, thuy men Maria)
NGỠ NGÀNG khúc hát vô thường ngợi ca (Ngo_Ngang_)
Trọn đời kính Chúa, AN NA (An Na)
Tuy nick XẤU XÍ nhưng mà hiền sao (Xau-Xi)

THƯƠNG CẤM YÊU, LÃO GIÀ TÀO LAO (Thuongcamyeu_, laogiataolao)
TRỰC MINH, HẠT NẮNG dạt dào KIÊN GIANG
(trucminh 2008, Hat - Nang, kiengiang_02)
TÂN THANH, CA HÁT LA LÀNG (Tan-Thanh NT, La-Lang_Ca-Hat)
BABY, GIAO ƯỚC hoang mang chớ buồn (zllz BABY IU IU zllz, Giao Uoc)

TÊRÊSA BÁC ÁI, MÈO MUN (Teresa Bac Ai, oo Meo_Mun oo)
DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC gửi hồn gió mây (dongdoinguocxuoi_60)
HOÀNG HÔN ĐÀ LẠT khói bay (dalat_hoanghon_2)
THANH NGA, TIỂU BỐI mơ xây thiên đường (maithanhnga1972, Tieu_Boi)

NHA TRANG NGÀY VỀ vấn vương (Nha Trang Ngay Ve 3)
MŨ XANH, CÁT BỤI bốn phương NGÚT NGÀN
(muxanh_C4, cat_bui0, NgutNgan)

THANH TÂM, HỒNG PHÚC, HUYỀN AN
(thanh tam_2010, Hong - Phuc, Huyen An)

TÌNH YÊU SA MẠC nẻo đàng TRẦM KHA (SaMacTijnhYeu, Tram Kha)

ĐỪNG LÀM PHIỀN BÉ, PU MA (Dung Lam Phien Be, Pu - Ma)
THU VÂN ngày ấy THIẾT THA dỗi hờn (thuvan732, IjI Thiet Tha IjI)
HOA TRANH, CHIẾC LÁ CÔ ĐƠN (HoaTranh01, Chiec La Co -Don)
GIOT LỆ PHAI dấu nỗi buồn VẮNG XA (giotlephai_, VangXa)

Đêm về vỗ giấc NAM KHA (Nam Kha)
Thầm mong LOAN PHƯỢNG hài hòa sóng đôi (Loan - Phuong)
ENDING OF LOVE người ơi (Ending Of Love)
Mừng Sinh Nhật Chúa cất lời hoan ca

TÌNH YÊU ÁNH MẮT bao la (AnhMatTinhYeu)
Đạo Binh Hồn Nhỏ một nhà yên vui

 

Noël 2012
bam bii mến tặng quý Hồn Nhỏ thân thương.
Mến chúc quý Hồn Nhỏ Một Mùa Giáng Sinh Hồng Phúc và Một Đêm Giáng Sinh An Bình bên máng cỏ của Chúa Hài Đồng Giêsu

 

 

 

Khoảnh Khắc

 

Trong khoảnh khắc Thiên sứ đến truyền tin
Trinh Nữ khôi nguyên cưu mang con Chúa
Thoáng bối rối Mẹ dịu dàng đoan hứa
Phận bầy tôi xin vâng phục Chúa Trời
Khoảnh khắc Giuse khắc khoải ngậm ngùi
Thiên Sứ lại đem niềm vui công chính
Che chở bạn hiền yêu thương khiết tịnh

 

Dặm trường xa không mái ấm nương thân
Giờ khai hoa nở nhụy đã kề gần
Đêm đông giá hang lừa đành nương vội
Con Thiên Chúa chốn cửu trùng sáng chói
Đã Giáng Sinh trong thân phận con người
Giữa cánh đồng lạnh lẽo tuyết sương rơi
Đã bừng sáng lời đất trời giao ước

 

Khoảnh khắc tuyệt vời ngây ngất hạnh phước
Không trung Thiên Thần tấu khúc mừng vui
Uy linh vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an cho người thiện tâm dưới thê
Khoảnh khắc nào cho tim con thỏ thẻ
Con lặng quỳ bên máng cỏ Chúa ơi
Cùng trầm hương con dâng cả cuộc đòi
Đầy sóng gió đau thương và cay đắng
Vâng khoảnh khắc đầy yêu thương lắng đọng
Xin cho con chút lửa mến Đức Tin
Từ khoảnh khắc tình người là vĩnh cửu...

 

Trong niềm hân hoan của Màu nhiệm Giáng Sinh.
Mai Thanh Nga xin kính chúc Quý Cha, Quý Tu Sỹ, quý Hồn Nhỏ và toàn thể Quý Anh Chị Em một Lễ Giáng Sinh An lành Hạnh phúc. Nguyện xin Chúa Hài Đồng Giêsu ban cho Quý Tu Sỹ, quý Hồn Nhỏ và toàn thể Quý Anh Chị Em được dồi dào sức khỏe, nhiều ơn lành hồn xác và tràn đầy Hồng ân của Thiên Chúa.

maithanhnga1972, Noël 2012 

 

 

 

Hồng Ân Mùa Giáng Sinh - Frohe Weihnachten
Joyeux Noël - Glædelig jul - Hyvää Joulua - God Jul

 

Merry Christmas every one
Enjoy this festive season
Reindeer, sleighing, Santa Claus
Ringing the bells sound of heaven
Year by year we counts our blessing

 

Christ the Lord was born for us
He came down from the throne of God
Renewing the love, faith, harmony
Iwish you a joyous Noel
Safe and sound all around the globe
This is the time, let's celebrate
My place, your garden, at the beach or snow field
And remember what Christmas is truly about
Silent night, angel voice, present of love and friendship.

 

soylatte, Noël 2012 

 

 

 

Vũ Phương Thy xin chân thành chào tất cả quý Anh Chi Em trong gia đình Đạo Binh Hồn Nhỏ. Lần đầu tiên PThy vào room sinh hoạt, Anh Chị rất là ưu ái khách, phải nói rằng tiếp đón nồng hậu, nào là mời dự buổi kinh Tạ Ơn của phòng, mời vào đọc kinh v.v... Vậy PThy không có lý do gì mà không quay lại ngôi nhà nhỏ thương yêu nầy...
Cùng vào đó PThy rất cám ơn Anh AnhMatTinhYeu đã cho PThy 1 nơi nho nhỏ (PThy cảm thấy ấm áp vô cùng) trong gia đình DaoBinhHonNho để cùng đối đáp thơ văn, hoặc chia sẻ những gì mình có thể. Dù tài mọn rất kém… khi vào đọc những bài thơ của anh chị… bài nào cũng hay và có hồn thơ. Anh chị trong gia đình DaoBinhHonNho ai cũng họa thơ rất hay. PThy sẽ cố gắng hết sức lực mình để đóng góp 1 chút xíu với anh chị trong ngôi nhà nhỏ nầy. Nếu PThy có gì sai xin quý anh chị niệm tình bỏ qua…

Vài hàng đến cùng quý Anh Chị để làm quen và nhân dịp Giáng Sinh sắp về, PThy xin chân thành chúc gia đình DaoBinhHonNho 1 mùa Giáng Sinh An Lành và Thánh Đức trong vòng tay Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria cùng 1 năm mới An Khang Thịnh Vượng.

Chào Thân Ái
VuPhuongThy, Noël 2012

 

 

 

Một tối đêm đông chúa xuống trần
Ta chẵng ngại ngần hát thánh ca
Xin mời các bạn gần xa
Cùng nhau cất tiếng thiết tha đón Ngài

kiengiang_02, Noël 2012

 

 

 

 

 

 

 

Trở Về Đầu Trang

 

 

Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ chúc lành cho
Quý Cha, Quý Tu Sỹ và Quý Anh Chị Em
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ