Nước Trời Của Những Ai Nên Giống Như Trẻ Nhỏ (Mt,19:4)

Thơ Nickname
Gia Đình Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

Dao Binh Hon Nho

Dòng đời xuôi ngược bôn ba
Ai ai cũng nhớ Tình Cha Mẹ hiền
On* sâu nghĩa nặng vô vàn

 

Bao giờ có thể đáp đền công lao
In vào ký ức ban sơ
Nhịp nhàng tiếng võng lời ru ân cần
Hôm nay sinh nhật Đạo Binh

 

Hồn Nhỏ tha thiết nhớ tình Mẹ Cha
On^ những kỷ niệm ngày qua
Ngập vùng ký ức buồn pha vui nhiều

 

Non cao biển rộng phì nhiêu
Hãy cùng chung bước với nhau mỗi ngày
On* Cha nghĩa Mẹ đong đầy
Đạo Binh Hồn Nhỏ xum vầy hôm nay

 

ĐBHN, 17-11-2012

Nickname Dao Binh Hon Nho - Phong Dao Binh Hon Nho

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Abientinh

Abientinh

Anh gởi tình theo sóng
Biển nước đại dương xanh
It' nhiều mang hơi thở
Em ơi! tiếng lòng mình
Nắng hôn mái tóc thề
Thì thào gió đam mê
Im lặng mây xuống phố
Ngắm ánh chiều hoàng hôn
Hiến chương anh biển tình

13-11-21

 

 

 

AnBinhCa

A'nh dương lộ dạng chân trời
Nơi miền dương thế Chúa đà giáng sinh

 

Belem máng cỏ đêm dài
Im nghe tiếng khóc Hài Đồng Giêsu
Nơi xa sao sáng rạng ngời
Hòa ca thánh nhạc cho đời yên vui

 

Chúa ơi! Xin nhận lòng này
A^m thầm con bước theo chân của Ngài

Đức Quốc, 01-12-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - An Binh Ca

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Anh Mat Tinh Yeu

AnhMatTinhYeu

 

Ánh hoàng hôn nhẹ vào mắt ai
Nghe gió vi vu ngỡ tiếng cười
Hương thơm tóc lạ mềm ngây ngất

 

Mộng ước ân cần giữa đêm nay
Anh có nhớ không buổi ban đầu
Tình cờ ghi dấu kỷ niệm sâu

 

Ta níu bàn tay luồn ấm áp
Im lặng ngữ vần vút bay cao
Nhắc đến dường như lá xôn xao
Hoa lay thổn thức nét ngọt ngào

 

Yên bình mỗi phút giây gần gũi
Êm gối mộng đầy giấc chiêm bao
Uhm! thì có lẽ đã quen nhau.

 

Ánh nắng say sưa đượm thắm màu
Mắt trong đôi mắt đầy gợi cảm
Tình Yêu đẹp quá tựa trăng sao...

10-9-13

 

 

 

 

Ánh nắng chiều len nhẹ vào cơn gió
Mắt xa xăm quyện giữa buổi chiều thu
Tình chợt đến làm sao giảng giải được
Yêu tận tâm hồn vẫn mãi mãi yêu...

 

Sàigòn, 14.2.13

 

 

 

AnhMatTinhYeu

 

Anh và em cách nhau gang tấc
Nao nức trong lòng tiếng nấc vỡ đôi
Hay đêm trường nức nở tim côi

 

Mắt sâu thẳm tâm hồn anh khép kín
Anh bơ vơ lạc giữa trời sao sáng
Thương về miền quá khứ thuở xa xôi

 

Trang nhật ký viết tình sử đôi mươi
In mặn nồng trong bàn tay ngôn ngữ
Nhớ dào dạt cơn đắm say hạnh phúc
Hồn lâng lâng mộng mây vẫn vời xa

 

Yêu nhau chi cho đau thương xót xa
Em giữ mãi mối tơ vương anh hỡi
Úa sầu đêm mộng lòng thắt quặn đau

Sàigòn, 17.11.2012

 

 

 

An Na

 

Ai làm ngọn gió thu bay
Nên ta cứ mãi nơi này tương tư
Nắng chiều vờn thoáng hương xưa
Ai còn vẫn đợi trong mơ người về

 

ĐBHN, 17-11-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - An Na

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Ao Trang Mong Mo

Ao Trang Mong Mo

Áo Trắng một thời gió bay xa
Om^ ấp trang thơ giấy mộng ngà

 

Tuổi nắng mưa hồng xôn xao ngỏ
Rợp bóng con đường chim hót ca
Anh viết cho tôi note hẹn hò
Những chiều đưa đón dưới màn mưa
Giàn hoa tím mỏng mong manh ấy

 

Mối tình đầu thơm nét học trò
Ôn lại kỷ niệm tuổi vầng trăng
Ngày đó sao mà quá dễ thương
Gói ghém tâm tư miền gợi cảm

 

Mặc dẫu thời gian điểm hoa sương
Ơn em Áo Trắng Mộng Mơ

Cho tôi mãi viết áng thơ tặng người.

ĐBHN, 11-04-2013

 

 

 

bam bii

 

Bài thơ này cho em
Anh viết từ tha thiết
Mơ ân cần say đắm

Bao êm đềm ngất ngây
In đôi mắt tình nhân
In trong tim người tình

ĐBHN, 17-11-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - bam bii

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Ben bo yeu thuong_

Ben bo yeu thuong_

 

Bây giờ đường cách sông ngăn
Em ơi! có đợi chờ nhau một ngày
Nắng hồng lấp lánh chân mây

 

Biển reo uốn khúc nồng say ân tình
Om^ vào tim chuyện chúng mình

 

Yêu thương gắn bó bên mình với ta
Em là dạ khúc tình ca
Uyên ương nàng hỡi xin bay về cùng

 

Thắp lên ngọn nến tình yêu
Hương đêm gối mộng trao nhau trọn đời
Uống chung giọt đắng, ngọt bùi
On* Cha tình Mẹ nên đôi vợ chồng
Nơi em tôi gởi ước mơ
Giòng sông dịu mát bến bờ yêu thương

 

 

 

Binh An-

 

Bến đò sông cũ mùa thương
In đôi hình bóng luyến vương một thời
Hai mươi năm lắm buồn vui
Ngọt bùi chia sớt môi cười hỷ hoan

An^ tình sâu nghĩa nặng mang
Ngậm vành kết cỏ Bình An- bên người

12-11-2022

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Binh An-

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Cach Biet

Cach Biet

Cùng mơ một giấc mơ êm
An^ cần tha thiết say đêm tình nồng
Con đường rợp bóng hoa cau
Hôn lời âu yếm trao nhau tuyệt vời

 

Bỗng một ngày trái sầu rơi
In màu tẻ nhạt thanh y nhuốm buồn
Em tìm kỷ niệm mùa thương
Tìm vòng tay ấy chỉ còn dư hương.

12-11-2022

 

 

 

cafe_viahe

Có những sáng mưa bay về rất nhẹ
Anh một mình trên sân vắng Cafe
Fong kín tâm tư yêu thương nghĩ về
Em người con gái giọng đôi mươi dịu ấm

 

Với giọt Cafe nhỏ rơi trên phím
In bóng hình duyên dáng ngữ thơ
Anh' tà dương uyển chuyền vào giấc mơ
Hôn đôi mắt mặt hồ thu gợn sóng
E^m ả mộng đầy hứng giọt Cafe nóng

 

Trên vỉa hè, quán cóc, Cafe thơm

ĐBHN, 08-03-2013

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Cafe Viahe

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - CamKetTheoNgai

CamKetTheoNgai

 

Chúa cho con vào đời
Anh' sáng Người dưỡng nuôi
Máu tâm Ngài dịu mát

 

Khi buồn lẫn lúc vui
En' theo nhau bay về
Tổ ấm với Mẹ Cha

 

Thân con được che chở
Hồng ân Chúa cao vời
Em^ đềm giữa sóng đời
On* Trên đổ muôn nơi

 

Những lúc con lầm lỗi
Gục ngã bên giếng trời
An^ cần Cha an ủi
In đậm lòng xót thương

13-11-21

 

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Canh Chim Hai Au 3

Canh Chim Hai Au 3

Cánh chim bay nửa vời
Ánh hoàng hôn buông lơi
Những vết chân trên cát
Hôn dấu ái một thời

 

Chiều nay nghe biển gọi
Hồn sóng nước miên man
Im lặng trong khoảnh khắc
Một góc đời hư hao

 

Hỡi cánh chim Hải Âu
Ai có nhớ tình đầu
In bóng hình thuở ấy

 

Âm’ áp cõi hoài mong
Uốn cuộn mình về đâu.

12-11-2022

 

 

 

CanhChuaMang CaKhoTo

Cũng là một món ăn ngon
Ai ai cũng thích ví von nhớ hoài
Nấu từ từ nếm lai rai
Hành phi, tóp mỡ, ngò gai, ớt bằm

Cộng thêm chút mắm me chanh
Hôm nay đãi cả Đạo Binh họ hàng
Uống Rượu Cần - say lâng lâng
Anh ngồi bên cạnh ráng đừng ngoắc nhe

Mê nhất món này đó nha
Ăn quằn luôn đũa chén ba, tư, rồi
Nói sao thấy thèm ghê nơi
Gà quay beefsteak thua nồi Canh Chua

Cơm ngon nhất với cá kho
Ao sen, muống chẻ, kiệu dưa muối đường

Keo này chắc sẽ bị ghiền

Hỏi rằng có thể dùng liền được không?
O - ni răng giọi quả chừng!

Tên hay người đẹp si trồng khắp nơi
Ôi ôi thiệt quá tuyệt vời!...
Làm sao mỗi tối được nồi
Canh Chua Măng-Cá Kho Tộ
ĐBHN, 17-11-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Canh Chua Mang Ca Kho To

 

 

Chiec La Co Don

Có mùa Thu nào lá không rơi
Hạt cỏ hây hây cuối chân trời
In bóng nhân tình mơ dạ khúc
Êm ái dịu dàng tóc buông lơi
Có mùa Thu nào vắng xa nhau

 

Lệ mi hoen úa khóc lần đầu
Anh hẹn sẽ về khi nắng ngủ

 

Cho người say giấc ấm vòng tay
Ô cửa vào đêm sương trắng mờ

 

Dòng đời lưu lạc tản giấc mơ 
O^m kỷ vật xưa lần gặp cuối
Nét chữ tim thơ đẫm nhạt nhòa

ĐBHN, 08-03-13

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Chiec La Co Don

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Chieu Thu

chieuthu_bn

Cánh chim bay cuối trời
Hoàng hôn nhè nhẹ rơi
Im bước chân tình nhớ
Em say giấc nửa vời

 

Ung dung dưới mây ngàn
Thành phố Chiều ngả nghiêng
Hỡi nàng Thu yêu dấu
U mê xoáy tim chàng

Biết tình có đến mai sau
Nhưng dòng kỷ niệm vẫn sâu đậm đà

ĐBHN, 03-12-13

 

 

 

cecilia_langnghe

Cánh hoa tươi trắng ngần
Ep' bên lòng Thánh Nhân
Câu kinh lời nguyện ước
In sâu đáy tim nàng
Làm bao việc tông đồ
Im lặng viết Thánh Ca
An^ nhân đời tín hữu

 

Lưu truyền khắp nhân gian
An nhiên sống vì Đạo
Người là note nhạc thiêng
Giao tiếp với Thiên Đàng

Nguyện cầu nguyện liên lỉ
Giữ vững một niềm tin
Hướng tâm hồn trong sáng
Em^ sâu lắng trang nghiêm

13-11-21

Nickname Dao Binh Hon Nho - cecilia_langnghe

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Con Dang Me

nTn Con Dang Me nTn

Con quỳ đây dưới chân dung Đức Mẹ
Om^ tội mình với tất cả niềm tin
Nguyện xin Mẹ cho con biết yêu thương

 

Dâng chuỗi mân côi bằng hy sinh cuộc sống
Ân tình mêng mông Mẹ Hằng Cứu Giúp
Nâng đỡ đời con những lúc khó nghèo
Giây phút u sầu biết chấp nhận vâng theo

 

Mẹ chở che lau khô giòng nước mắt
Em^ vui cùng Mẹ mọi nơi mỗi lúc

 

Sống trọn đời yêu mến Đức Nữ Trinh
Đền tạ Thánh Tâm vô nhiễm tội hình
Con Dâng Mẹ bài Cảm Tạ Hồng Ân.

17-11-12

 

 

dalat_hoanghon_2

 

Du khách về đây say ngất ngây
Ao hồ thanh nhiệt giếng trời mây

 

Lãng mạn màn sương mờ giăng tỏa
Aó khoác bờ vai thon thả tay
Thung lũng tình yêu ai khát khao

 

Hương hoa dịu mát nước ngọt ngào
Ong bướm tìm nhau bài luân vũ
Anh' dương quyến rũ vầng trăng mơ
Người hỡi có nghe thác Cam Ly

Gác chuông huyền thoại níu xuân thì


Hai ngôi mộ tình xanh cỏ lá
Oán hờn duyên lỡ khúc biệt ly
Nắng hoàng hôn trải dưới đồi thông

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - dalat_hoanghon_2

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - dangngai_1

dangngai_1

 

Dâng Ngài đây trái tim con
An^ tình không xứng phận hèn mọn thay
Ngài luôn dang rộng cánh tay
Giúp con mỗi lúc khó nguy cơ hàn

 

Nhưng nào con có hay đâu
Gánh mình Cha đã ẵm nâng tháng ngày
Ao đời rũ bỏ sân si
In tình Thiên Chúa nhiệm mầu thiêng liêng

13-11-21

 

 

 

DayToHenMon

 

ĐẦY một tấm lòng chung son sắt
TỚ với mình sát cánh kề vai
HÈN nghèo trọn kiếp mãi không phai
MỌN sang quyết chung tay xây đời

 

ÁNH sao anh thắp nến đèn trời
MẮT em lấp lánh ngời đêm đen
TÌNH dâng hiến Chúa thoát ưu phiền
YÊU nhân thế bình yên cõi lòng…

TT, 17-11-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - DayToHenMon

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Dua Hau Do

D4a H4u Do

D
ang tay hứng giọt nắng Xuân
Uống ly chanh đá vui quanh bạn bè
Anh đào khoe sắc bên hoa

 

Hương Quỳnh Lan Huệ thướt tha mỹ miều
Ân cần viết những câu chào
Uốn trong trang giấy thiệp màu đẹp tươi

 

Đón nhau vui Tết khắp nơi
Ong bay lả lướt hoa cười chúc Xuân.

ĐBHN, 17-11-2012

 

 

 

DDemBuonNhoEm

Đem^ nhớ đôi nhân tình
Đem^ tha thiết bình minh
Em^ đềm say mộng mị
Miên viễn một cuộc tình

 

Bên nhau trao ân cần
Uống chén Ngọc lung linh
Om^ dấu yêu tha thiết
Nghe dạt dào mênh mông

 

Nói sao cho cạn lời
Hò hẹn với nhau thôi
Ong bướm say mật ngọt

 

Em yêu anh một đời
Mãi hoài cùng chung lối.

12-11-2022

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - DDemBuonNhoEm

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - demlaoxao_11

demlaoxao_11

Đêm nay nghe gió lao xao
Em mang hơi ấm về nơi chốn nào
Mênh mông cõi nhớ ùa vào

 

Làm sao ai biết dạt dào tình tôi
Anh’ trăng soi bóng nửa đôi
Om^ dòng kỷ niệm một thời yêu thương

 

Xa nhau ngỡ chỉ con đường
Ay^’ mà mình đã lạc nhau mất rồi
On^ lại một thoáng chơi vơi
11 note vỡ cung rơi điệu trầm

12-11-2022

 

 

 

Dung Lam Phien Be

Đã nói anh để mặc em
Uhm sao cứ mãi ngày đêm theo hoài
Nhỡ Me biết đưọc sẽ rầy
Giận buồn Bé đó anh này biết hông?

Làm phiền nữa sẽ không cho
Anh dù mua kẹo bánh quà cũng không
Mai sau có phút uyển lòng

Phận duyên đưa lối hoa hồng ngát hương
Hỏi ý Cha Mẹ hai bên
Im nghe tiếng gió đồng nương chuyển mùa
Êm đềm nhạc khúc nên thơ
Niêu cau mâm quả rượu nho khay trầu

Bước đường hoa lá chen nhau
Én tung đôi cánh mỗi chiều hoàng hôn 

ĐBHN, 17-11-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Dung Lam Phien Be

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - gia-kho-ua

gia-kho-ua

Giấc ngủ đến muộn
Im ắng lạ lùng
Anh’ đèn mờ tỏ

 

Khơi nỗi niềm riêng
Hơi thở miên man
Om^ lòng tay nhớ

 

Uốn vòng trăn trở
An^ tình đầy vơi.

12-11-2022

 

 

 

Giving is Receiving

Gởi cho em chút thương chút nhớ
In dấu kỷ niệm mến thuở ban đầu
Với tình bạn thắm thiết bền lâu
In trong tâm tư Quỳnh Khanh - Bác Ái
Ngày tháng đi qua trong ta vẫn mãi
Giving là trao với cả tâm hồn

I
m lặng cầu xin Ơn Thánh tuôn tràn
Sống an bình lòng vị tha độ lượng

R
ồi ngày mai Ngài mở sách khai công
Em đẹp duyên vui cuộc sống mới
Cùng tin yêu lướt bay cao vời vợi
Em bên người tơ tóc se duyên
In bóng cuộc tình ngàn sao lung linh
Viết tên nhau nồng nàn tha thiết
Im say gối mộng ngàn năm bất diệt
Note nhạc lòng âu yếm nâng niu


Giving is Receiving
Tạ ơn tiếng hát Thiên Thần Thánh Ca

ĐBHN, 16-11-2013

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Giving is Receiving

 

 

giotlephai_ - thu phai mau nang_1

 

Giọt Lệ Phai dấu chân
Bọt sóng xõa ân tình
Thuở ban đầu gặp gỡ
Bài ca tình hát chung

 

thu phai màu nắng nhung
Bước thật khẽ nhịp nhàng
Những lần vui dạo phố
Quán cóc cà phê quen

 

Thời gian thấm thoát trôi
Hai đứa thân lắm rồi
Chỉ cần một ánh mắt
Bạn mình hiểu ngay thôi

 

Vậy mà phải mười năm
Ta mới có một lần
Gặp gỡ nhau đối diện
Tay bắt mừng hân hoan

 

Vui như ngày trẩy hội
Xúng xính áo Quỳnh thơ
Trang nhã màu son ấm
Đi lan tỏa Tin Mừng

 

Ánh Spirit of Love
Tình yêu Đấng Ba Ngôi
Chúa Thánh Thần ngự xuống
Ban phước lành muôn dân

 

thu phai màu nắng quên
Những suy tư ưu phiền
Bên Spirit of Love
Như người tình mười năm

 

Cảm ơn nhé bạn mình
Cám ơn nhé bạn tôi
Yêu tha nhân như Chúa
Đầy cảm xúc tuyệt vời

 

aB - Oct 2021

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - giotlephai_ - thu phai mau nang_1

 

 

Hang Nga Le

 

Hôm nay đưa nhau về
Anh vuốt nhẹ mái tóc
Nâng niu từng sợi mỏng
Gọi em tên ân cần

 

Này vầng trăng diễm kiều
Gởi em nhé tình yêu
Anh xin làm chiếc bóng

 

Luôn gần gũi cận bên
Em đôi má ửng hồng

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Hang Nga Le

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Hat Nang

Hat - Nang

Hỏi người yêu dấu ơi!
Anh có nghe bên trời
Thu mơ màng quyến rũ

N
ắng ấm hồng đôi môi
Anh có nhớ một người?
Nơi phương trời xa xôi
Giữ muôn vàn âu yếm.

Hạt Nắng xinh đẹp tươi.

S, 09-12-2012

 

 

 

Hat NangPhai

Hỏi cơn gió qua đây
Anh có nhớ chốn này
Tiếng sóng xô ghềnh đá

 

Nụ hôn đắm trời mây
Anh' trăng sao nhạt nhòa
Người yêu trong cánh tay
Gợn đam mê quyến rũ

 

Phố chìm sâu ngất ngây
Hỡi ngày tháng phôi pha
Anh còn nhớ hay quên
Im tìm trong giấc ngủ

 

Hạt nắng phai chiều nay

ĐBHN, 16-11-2013

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Hat NangPhai

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - HN DayToHenMon

HN_DayToHenMon

Hồn nhỏ đầy những yêu thương
Nâng niu gìn giữ thiên đường ngày sau

Đôi lời nhắn nhủ cho nhau
Ân tình Thiên Chúa nhiệm mầu bao la
Yên bình mỗi bước bên Cha

Thiện tâm, trung tín, vị tha với đời
Oan chi cũng vẫn mỉm cười

Hân hoan vì tiếng nước Trời vinh quang
Emmanuel Đấng Tối Cao
Ngài vì nhân thế chịu treo Thập Hình

Mang lửa thiêng ấm nhân trần
Om^ chân Đầy Tớ hạ mình vì yêu
Ngợi ca danh Đức KiTô

Phận Hèn Mọn sống trông nhờ Thiên Ân

S, 17-11-2012

 

 

 

Hoa Huong Duong

Hương sắc của mặt trời
Ong say bướm lả lơi
Anh bình minh thức giấc

 

Hoa dịu dàng nở tươi
Uống từng hạt sương trong
Om^ sợi nắng vào lòng
Nghiêng mình xoay uyển khúc
Gởi gió niềm mông lung

 

Dáng hoa lay yêu kiều
Uốn mình theo nắng trưa
Ơn mỗi ngày em đến
Nàng tiên của mặt trời
Gợi thổn thức tim tôi

ĐBHN, 16-11-2013

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Hoa Huong Duong

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - hoatimbanglang

hoatimbanglang

Hỏi nắng nghĩ gì khi xa nhau
Oi^ bao thương nhớ chỉ một màu
Anh vẽ dáng ai sầu lặng lẽ

Tóc chấm eo người say luyến lưu
Im nghe làn gió thổi vi vu
Mộng ước như mây - tình như thơ

Biết rằng dòng đời muôn ngã rẽ
Ai vẫn đợi ai đêm mịt mờ
Nhìn màu hoa tím ngát lưng trời
Gọi tiếng âm thầm giữa chơi vơi

 

Làm sao ta với cành tha thiết
Anh hiểu hay chăng nỗi đầy vơi
Người đi hoa tím bằng lăng
Giải lam chiều xuống hoen dòng lệ châu.

ĐBHN, 17-11-12

 

 

 

HoaTranh01

 

Hôm nào em đến thăm tôi
Om^ đàn nắn nót viết lời thi ca
Am^ vang cao vút ngân hà

Thẫn thờ hoa sóng trăng ngà lửng lơ
Rằng là hạnh phúc đơn sơ
Ai ngồi dệt nốt sợi tơ chỉ hồng
Níu vào sợi tóc non sông
Hòa cùng nhịp thở non bồng chiêm bao

ĐBHN, 15-11-2014

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Hoa Tranh

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Hon Nho De Thuong

Hon Nho De Thuong

Hoang mê lạc giữa vườn Xuân
Ong bay với sắc hương trân ngút ngàn
Này em hãy xích lại gần

 

Nghe tôi dạo khúc nhạc trầm đơn sơ
Hẹn nhau trên suối nguồn mơ
Ôm đàn trải note tình thơ mộng vàng

 

Dậy đi Hồn Nhỏ Dễ Thương
Em là thoảng gió biển vương sóng cần

 

Tuyết rơi mọng ướt trên nhành
Hong khô bằng sợi nắng luồn cỏ mây
Uốn sân trời đón chim bay
Om^ làn cánh mỏng tình yêu vỗ về
Nhìn trong như mắt hiền thê
Gối trang tiềm thức lời thề hôm nay

ĐBHN, 29-03-2013

 

 

 

hhong_1

Hong khô suối tóc thề
Hương bồ kết thơm ghê
Ong’ mượt mà hoa nắng
Nồng nàn ấm tình ta
Giữ hoài cho nhau mãi
1 đóa hồng kiêu sa.

12-11-2022

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - hhong_1

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Huyen  Tran

Huyen - Tran

Hỡi người yêu dấu ơi!
Uống chung này với tôi
Yêu em say viết nhạc
Êm ả note tuyệt vời
Nâng nhẹ mấy cung đàn

 

Thánh thót quyện âm vang
Ru giấc tròn mộng thắm
Âu yếm gối trăng hồng
Nâng niu suối tóc Huyền nhung

Giữa Trần say đắm thiên đường tình ta.

 

ĐBHN, 08-03-2013

 

 

 

oOo KimAnh oOo

Khi tình yêu dệt bằng muôn khúc hát
In vào lòng những note nhạc mê say
Mây lửng lơ duyên dáng ngủ trên cây

 

Ai nhớ ai vơi đầy treo năm tháng
Nơi hẹn xưa dưới ánh hồng Nhật Nguyệt
Hạnh phúc bây giờ yêu anh mãi Mình Ơi!

ĐBHN, 15-11-2014

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Kim Anh

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - kimluyen2506

kimluyen2506

Không hẹn sao ta cứ đợi chờ
In từng nét chữ vào trang thơ
Mượn đôi note nhạc gieo vần nhớ

 

Lác đác heo mây trăng lửng lơ
Uốn chiếc lá thu hình trái tim
Yêu người trong bóng tối im lìm
E ấp một lời chưa dám tỏ
Nâng phím đàn ngân cung luyến lưu.

12-11-2022

 

 

 

Lan_Vi

 

Lối về thoảng ngát hương bay
Anh' trăng lơ lửng cùng mây hẹn hò
Ngọc Lan đẹp giữa trời thơ

 

Vi vu tiếng gió nhẹ đưa tâm hồn
Im nghe dạ khúc mơ màng
Điệu hồng luân vũ xoay cuồng đêm nay

 

ĐBHN, 15-11-2014

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Lan Vi

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Lang_Tu_Sau_Doi

Lang_Tu_Sau_Doi

Lang thang bước chân trần
Ang’ mây chiều ngủ quên
Nhịp nhàng trôi lơ lửng
Gợi nhớ thương tình nhân

 

Từ khi xa cách nhau
Ưu tư - lãng tử sầu

 

Sao xoe đều năm cánh
u ơ tìm em đâu
Uyên ngữ viết ngày xưa

 

Đêm trôi vai nhật nguyệt
tình ơi! có biết
In ký ức ngàn sau.

12-11-2022

 

 

 

laphuong123

 

Lần đầu tiên gặp gỡ
Anh còn nhớ y nguyên

 

Phương mặc màu áo tím
Hoa oải hương thơm nồng
Uống no say tâm hồn
Ong bướm quấn quýt nhau
Người ơi! Dù xa cách
Giá rét không vào tim

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - laphuong123

 

 

maithanhnga1972

Mới đến mà lòng đã bâng khuâng
Anh' nắng chiều say gió ngại ngần
In trên vòm trời xanh biên biếc

 

Từng cánh hải âu chao đảo nghiêng
H
ôm nay trở về trên Bãi Dâu
Am^ quen sóng vỗ biển Vũng Tàu
Nhìn bóng con thuyền xa lơ lửng
Hồi tưởng một thời sánh vai nhau

 

Nơi đây kỷ niệm đà ghi sâu
Ghi dấu yêu đương thuở ban đầu
Anh viết tên mình sau phiến đá
Ngàn năm vẫn mãi đợi chờ nhau.

25-11-12

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Mai Thanh Nga

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Marie_therese

marie_therese

Mùa thu về với bến sông Seine
Anh' nắng chiều buông rũ qua thềm
Rải gót chân ngà dư âm vắng
Im nghe dạ khúc ru tình nhân

Em biết anh đang mong đón Thu

Trải tấm chiếu màu lá tương tư
Hải âu bay về chung tổ ấm
Em nhớ những chiều đón đưa nhau

Rồi phút ân cần với đêm thâu
Em nói yêu anh đến bạc đầu
Sợi tơ chỉ hồng thêu chăn gối
Em nhé tình mình nối mai sau
...

25-11-12

 

 

 

MattPhuongg

 

Một lần nào tôi thấy trong mắt em
An^ tình mê say đam mê gợi cảm

Tà áo thướt tha những chiều tan lớp
Thoảng gió đùa hôn suối tóc Phượng bay

 

Phút ban đầu thành kỷ niệm hôm nay
Hương thời gian mỏi trông mong ngày tháng
Uốn ven sông hoa cỏ mây lãng mạn
Om^ bóng mình tìm mơ dấu chân quen

Nắng nhẹ buông trên con đường tình cũ
Gợi nỗi niềm nhung nhớ vạn dặm xa
Gió đong đưa lấp lánh giải ngân hà
Xin một đời yêu đôi Mắt Phượng Hoa
.

 

ĐBHN, 17-11-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - MattPhuongg

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - May Chieu

May chieu 4

 

Màn mây nghiêng bóng đón hoàng hôn
Ai vẫn đợi ai giữa phố phường
Yêu nhau hẹn ước thề dâu bể

 

Chung miếng trầu cau thương mãi thương
Hương tình len lén vào đáy tim
In bóng giai nhân suối tóc huyền
Êm trôi nhẹ nhàng chiều tha thiết
Uống chén rượu nồng say đắm men.

19-11-13

 

 

 

may_hongg

 

mây hồng duyên dáng hát hay
ai ai cũng nói dễ thương vô cùng
yên lặng suy nghĩ như rằng

 

hồng vươn theo nắng tỏa lan sắc màu
ong vàng bướm đỏ cánh nâu
nghiêng vai khoe nét mỹ miều kiêu sa
gọi người yêu dấu thiết tha
gọi tình yêu hỡi! đậm đà làm sao!!

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - may_hongg

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Michael_Nguyen

Michael_Nguyen

Mình đã vội quên nhau
Im lặng trong nỗi đau
Còn gì không em nhỉ
Hay lỡ mấy nhịp cầu
Anh xa xôi phương trời
Em nửa đời mộng mị
Lật từng trang nhật ký

 

Năm tháng úa mờ phai
Gặp lại giây phút này
Uỷ mị trái tim say
Yêu hoàng hôn nhạt nắng
Em ả nhìn mây bay
Ngây ngô, ước quay về...

12-11-2022

 

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - xxMienSonCuocxx

xxMienSonCuocxx

 

Mình ơi sao chẳng nói
Im ắng đến lạ lùng
Em hỏi cánh chim trời
Người yêu hỡi về đâu

 

Sơn ca giữa núi rừng
Ong bướm gởi trao duyên
Nhả bao lời tình tự

 

Cùng sông nước se tình
Uớc chỉ dẫu một lần
Om^ tha thiết vào đêm
Cỏ mây hồng đượm thắm

13-11-21

 

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - zZz MiVy zZz

zZz MiVy zZz

 

Mỗi khi giận nhau em không nói
Im lặng một mình thầm dỗi trách anh

 

Vì sao mi ướt môi cong
Yêu em yêu cả dỗi hờn em mang

 

13-11-21

 

 

 

nam-nam-10

 

Năm đầu vào đại học
Anh bước đến làm quen
Mời tôi ly cam vắt

 

Ngọt cả đến trái tim
Ai biết sau mùa thi
Mình xa nhau mãi mãi

 

10 năm rồi anh nhỉ
Tiếng ve sầu gọi tên

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - nam-nam-10

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Nha Trang Ngay Vee

Nha Trang Ngay Vee

Nghiêng vai soi bóng
Hàng thùy dương reo
Anh như ngọn sóng

 

Thủy triều dâng cao
Rêu xanh bình yên
Am^ thầm phiến đá
Nhớ bóng con thuyền
Giờ đây xa quá

 

Người nơi phương đó
Gọi gió trông mây
Anh ơi đôi bờ
Yêu biển tình say

 

Về với Nha Trang
Êm nghe biển hát
Em xõa tóc mềm
Ngẩn ngơ lưu luyến...

28-9-13

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - nhauyen_2

nhauyen_2

Nhìn trong đôi mắt
Hình bóng uyên ương
An^ cần nâng niu

 

Uốn mềm chân tóc
Yêu từng sợi mỏng
Em^ ả ngang vai
Nắng rơi nỗi niềm
2 mùa hạ nhớ.

12-11-2022

 

 

 

NhoNamQuan

 

Nào là sông nước mênh mông
Hạ sơn bát ngát xanh trong ngút ngàn
Oanh vàng ríu rít trên non

 

Nam châm thu hút cảnh tiên đất rồng
Ai một lần ghé qua thăm
Mãi hoài sẽ nhớ đất trời Nam Quan

 

Quê hương hòn ngọc Viễn Đông
Ung dung đứng giữa lãnh nam bán cầu
A`ơi! tiếng võng lời ru
Ngân nga điệu lý dí dầu ầu ơ

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - NhoNamQuan

 

 

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - pl PhiLong pl

pl PhiLong pl

 

Phi thân rồng bay cao vút cao
Hái về cho em một cánh sao
In tên hai đứa màu tha thiết

 

Lấp lánh lung linh sắc vòng cầu
On^ lại kỷ niệm thuở ban đầu
Những lần hò hẹn sánh vai nhau
Giải lam chiều tím đượm ngây ngất

Phun ánh lửa tim ấm dạt dào

13-11-21

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Phong Kin Tam Tu

phongkintamtu

Phố phường in dấu chân tình nhân
Hoa tím tương tư gió ngại ngần
Oi^ sao nỗi niềm mênh mông quá
Ngàn đêm mơ tưởng ánh sông Ngân
G
ọi nắng giữa mùa Hạ ấm êm

K
ìa đóa hoa yêu ngủ dưới trăng
Im nhé sóng hồn đừng mạnh mẽ
Nơi góc thiên đường ta với em

T
ình bỗng ngát hương mộc quế lan
Âm thầm theo tiếng gõ thời gian
Mãi như hôm nào mê say đắm

T
óc chấm eo dài nét mảnh thon
Ươm cả hồn thơ dưới bóng hồng
Vào từng cuống lá non bồng hoa tiên

ĐBHN, 17-11-2012

 

 

 

Zz Phuong Buon zZ

 

Phơi mình trong nắng lung linh
Hạ thương sắc thắm tươi xinh nét hồng
Uốn trang nhật ký vào lòng
Ong ve lả lướt vẫn mong đợi chờ
Người về như đã ước mơ
Gọi mây níu gió vui đùa trăng sao

 

Bây giờ quay quắt nỗi đau
U buồn xâm chiếm mất nhau trọn đời
Ôm mạch tim trĩu rã rời
Nuốt giòng lệ đắng trên bờ môi cay.

06-9-13

Nickname Dao Binh Hon Nho - Phuong Buon

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - phuvanoiphuvan

phuvanoiphuvan

 

Phố xá chiều nay rộn rã vui
Hoa tươi khoe sắc thắm cho đời
Uốn cong thân mình hàng liễu rũ

 

Vi vu trong gió thầm thì ơi!
Ai đi qua phố nhả hương tình
Ngả nghiêng thổn thức mỗi bình minh

 

Ong chao bướm lượn là ân ái
Im lìm say giấc mơ tuyệt vời

 

Phố xá chiều nay rộn bước chân
Hẹn hò đưa đón ngắm hoàng hôn
Uống ly cà phê đen đậm chát

 

Vĩ cầm ngân khẽ lắng tâm hồn
Am^ vang dạo khúc tình đôi lứa
Ngoại ô đèn vàng nhớ người thương

13-11-21

 

 

QNhu71

 

Quỳnh hoa sắc thắm hương đêm
Nồng nàn quyến rũ sau rèm trăng thanh
Hôn nàng tiên nữ trần gian
Uốn từng cánh trắng tinh nguyên nguyện trầm
7 đêm thao thức đợi mong
1 lời hẹn ước thủy chung trọn đời...

21-9-13

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - QNhu71

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Song Tinh

Song Tinh

 

Sóng yêu thương vỗ về
Om^ tất cả đam mê
Nồng nàn say với biển
Giọt nắng luồn mây che

 

Trăng nghiêng bóng nhân tình
In rõ từng dấu chân
Nói với nhau hạnh phúc
Hải đảo tình trăm năm

13-11-21

 

 

SaMacTinhYeu 11

Sương khô nắng gắt thịt da
Anh là bóng mát cho ta đắm chìm

Một lần nơi chốn hoa tiên
Anh đàn tôi hát nhạc rung phím ngà
Cung trầm ngân note thiết tha

Trái tim âu yếm vị pha men nồng
Im nghe tiếng gọi tâm lòng
Nơi sa mạc vắng rực hồng lửa tim
Hơi thở quyện múa trong đêm

Yên bình giông bão xoay cuồng đam mê
Êm như dòng nước sông quê
Uốn nhuần tâm khảm mơ về tình yêu

20-9-13

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - SaMacTinhYeu 11

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - SaoChuaGoiCon

SaoChuaGoiCon

 

Sai đi làm nhân chứng
An^ sủng Ngài rộng ban
O*? mãi trong Tình Cha

 

Cưu mang đời khốn khó
Hăng say việc nước Trời
U*ng' nghiệm lời tiên tri
An ủi người sầu bi

 

Gieo mầm non tươi sáng
Oan khiên không chùn bước
In tình Chúa trong tim

 

Con chỉ là bụi đất
O*n Thánh Thần tác tạo
Nguồn phúc ân dư tràn

13-11-21

 

 

soylatte

 

Sơ ý lát té nè
O ni vụng về ghê
Y hệt như thuở bé
Lang thang ngã sáng chiều
Ai ơi! Xin đỡ dùm
Thành thật nói trước nhen
Trọng lượng cân hơi giác
Eo ớt chuông tròn xoe 😅😋

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - soylatte2

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - soylatte

soylatte

 

Say sưa từ ánh mắt
Om^ tình yêu vào tim
Yên bình ru tha thiết
Lời suối thơ êm đềm
Anh pha cà phê ngon
Từng giọt nồng rớt nhẹ
Thêm nụ hôn rất ngọt
Em chìm giữa hoang mê

 

ĐBHN, 17-11-2012

soylatte

 

Sớm mai trong ánh bình minh
Ong' mềm suối tóc diệu huyền bên anh
Yêu nhau từ độ thu sang
Lá vàng ngập lối chim quyên gọi bầy
Anh mang cơn gió ngất ngây
Thổi qua rất nhẹ xuyến lay tâm hồn
Tình anh như hạt nắng vương
Em trong băng giá bất ngờ chợt tan

ĐBHN, 17-11-2012

 

soylatte

 

Sóng buồn lặng lẽ trôi xa
Om^' o ngày tháng lệ pha giỗi hờn
Yêu anh sâu tận đáy lòng
Luồn vào ký ức chỉ hồng dệt tơ
Ai mang cất cửa vần thơ
Trăng hồng quyến rũ say mê ngọt ngào
Thời gian vội vã thế nào
Em luôn vẫn mãi yêu người trong tim

 

 

spiritoflove-2

 

Sáng danh Chúa Ngôi Ba
Phun ngọn lửa hồng cháy
Im lặng Ngài soi tỏa
Rộng mở tâm hồn con
It' kiêu căng, khiêm nhường
Tìm tha nhân phục vụ

 

On* Ngài xin lan tỏa
Family - gia đình

 

Luôn che chở đồng hành
Om^ mảnh đời nghèo khó
Về bên Ngài ấp ủ
Em^ đềm trong Thánh Linh

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - spiritoflove-2

 

 

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - tamhon-binhyen_1

tamhon-binhyen_1

 

Tình Ngài âu yếm tim con
An^ cần mỗi lúc không hề rời xa
Mà con đâu có nhận ra

 

Hững hờ quên lãng niềm tin nhạt dần
On* Ngài biển cả vô ngần
Non cao hùng vỹ vạn lần bao la

 

Bởi con mà Chúa sinh ra
In vào tâm trí tình ca giáng trần
Người là suối nước Thánh Ân
Hương hoa bát ngát mát trong dịu vời

 

Yên bình lan tỏa muôn nơi
Em Anh nhân loại kính thờ tôn vinh
Ngài là Thiên Chúa toàn năng
1 lòng thương xót suối nguồn vô biên

13-11-21

 

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - tamkhuctrian

tamkhuctrian

Thắm thiết thuở đôi mươi
Ai nhớ tình ai đợi
Mơ hồ đôi tay với

 

Kéo mây viết tình tôi
Hành trang bước vào đời
Uoc' nguyện giản đơn thôi
Cầm kỳ thi họa, viết

 

Tâm khúc tri ân người
Rộn rã trong tiếng đàn
In note nhạc cho em

 

Âm vang đầy nhung nhớ
Nhẹ ru vào giấc đêm.

12-11-2022

 

 

 

Teresa Bac Ai

 

Till this day, i still miss you
Early morning, dawn and to sunset
Rememberence those time we had
Earthen soul that connected both world
Sometimes i whispered, wishing somehow
Across the ocean, no matter what

 

Bác ái công việc tông đồ
Anh em bạn hữu một nhà Năm Châu
Có gì san sẻ với nhau

 

Áo cơm - cay đắng - ngọt bùi - đỡ nâng
Im thôi là biết khóc thầm
Bàn tay sẽ mở tấm lòng ghi ơn

ĐBHN, 16-11-2013

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Teresa Bac Ai

 

 

Thanh – Ca

 

Tổng lãnh thiên thần Chúa
Hát vang mừng Ngôi Hai
Anh' sao mai dẫn đến
Nơi Chúa sinh ra đời
Hang Bê Lem bò lừa

 

Cưu mang đấng Thiên Sai
An bình cho thế trần

 

13-11-21

Nickname Dao Binh Hon Nho - Thanh – Ca

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - thaonguyen70

thaonguyen70

 

Tâm thư viết cho em
Hẹn sau mùa chinh chiến
Anh thôi không lỗi hẹn
On^ hòa gió thanh bình

 

Ngồi bên nhau tách trà
Giải bày luống tâm tư
Uớc nguyện mãi vì nhau
Yêu chiều cùng tha thiết
Em lắng nghe anh hát
Nốt nhạc tình đơn sơ

13-11-21

 

 

 

Thay Ma Ghettt

 

Thương nhau củ ấu cũng tròn
Hết thương đôi dép cũng còn lệch nhau
Anh đâu nỡ để em sầu
Yêu anh hết mực nghĩa sâu đậm đà

 

Một lòng chung thủy thiết tha
Ai ai cũng quý tình ta với người

 

Giờ thì chẳng thể phân đôi
Hai người yêu dấu nguyện lời trăm năm
Em dịu dàng bước bên anh
Tiếng lòng hòa nốt nhạc tình chơi vơi
Thời gian dẫu có đổi dời
Trái tim sẽ mãi trọn đời như nguyên.

ĐBHN, 17-11-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Thay Ma Ghettt

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - THIEN-Y

THIEN-Y

Tháng năm xanh màu
Hương ngát trầu cau
In tên tình tự
Em^ ái xuôi dòng
Ngước mắt thanh cao

 

Yêu thương đồng hành.

12-11-2022

 

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Thiet Tha

IjI Thiet Tha IjI

T
ình yêu bắt nguồn trong trái tim
Hồn mơ say giấc mộng êm đềm
In những vần thơ vào tâm trí
Em hỡi trọn đời luôn sắt son
Tình yêu bắt đầu từ nụ hôn


Tóc rối đam mê cuốn diệu thường
Hôm nay ước nguyện trăm năm nữa
Anh mãi là người em yêu thương...

IjI Thiet Tha IjI

 

Tình yêu bắt nguồn từ Ánh Mắt
Hương tóc bay quyến rũ mảnh tâm hồn
In hình bóng dáng người thương
Êm như dòng suối quê hương ngọt ngào
Tình yêu bắt đầu từ nụ hôn

 

Thiết tha đê mê đến lạ thường
Hẹn khi lá trầu cau xanh thắm
Anh về đan nốt mối lương duyên...

28-11-12

 

 

 

o0o thu_gian o0o

 

Tối nay trăng gió xôn xao
Hẹn mây phiêu lãng đỉnh cao non ngàn
Uống trên con sóng mơ màng

 

Gối chân trời tím vô vàn yêu thương
Im nghe nhạc khúc tơ vương
Anh đàn tôi hát bâng khuâng ngữ vần
Nếu một ngày cũng trăm năm

 

Thì xin hạnh phúc ghé thăm một ngày.

ĐBHN, 29-12-2012

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Thu Gian

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - thu phai mau nang_1

thu phai mau nang_1

 

Tiếng lá xào xạc rơi
Hương Thu ngả bên trời
Uơm một màu óng ả

 

Phảng phất gió tình ơi!
Hỡi yêu dấu một thời
Au^ yếm thuở đôi mươi
Im lặng không thể nói

 

Mềm mại ngón tay đan
Ao' nàng màu rượu đỏ
Uống cạn lòng bỗng say

 

Nâng niu nụ hôn đầu
Anh' mắt tình quyến rũ
Nắng chiều thu huyền ảo
Gót bồng bềnh phiêu du

13-11-21

 

 

 

thuy men Maria

 

Tháng mân côi đã về
Hồn con ngập sướng vui
U tối không còn nữa
Yến tiệc hoa kính dâng

 

Mẹ mến yêu của con
Ep' sát vào Thập Giá
Nài van cùng Thiên Chúa

 

Mặc khải hóa nhân trần
Anh' sáng soi dìu dắt
Rao giảng tình Phúc Âm
Ich' lợi phần kinh chuỗi
Ave Đức Nữ Trinh

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - thuy men Maria

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - tinh_xua_58

tinh_xua_58

 

Tách cà phê nhỏ đều
It' đường em thường pha
Những buổi sáng sương lạnh
Hoặc những lần anh qua

 

Xa xưa đó tình ơi!
Uyên ương hẹn ước thề
Ao' cưới màu hoa tuyết

Thêu bóng hình phu thê

 

13-11-21

 

 

tram_huong_2

 

Trong lễ vật dâng tiến
Rạng sáng ngày Giáng Sinh
An bình Đấng Thiên Sai
Mang phận Người cứu thế

 

Hương trầm thơm mộc dược
Uơm tỏa hang Bê Lem
Oi^ hài nhi Chúa cả
Ngài xuống thế vì yêu
Giao hòa trời với đất

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - tram_huong_2

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Tram Kha

Tram Kha

Tiếng nhạc bay vút trời mây
Rừng nghiêng lá đổ gió xoay nhân tình
Ai gieo cung note trầm luân
Mải mê đem ánh trăng vàng dệt thơ


Kéo rèm hương ngủ trong mơ
Hai mùa mưa nắng thẫn thờ tìm nhau 
Anh về gom góp hoa Cau

Nơi đây em vẽ sắc màu Trầm Kha

ĐBHN, 16-11-2013

 

 

 

Tram - Khuc

 

Tôi về nhặt ánh hoàng hôn
Rải tìm dấu vết yêu thuơng thuở nào
Ai còn nhớ kỷ niệm đầu?
Mưa rơi trên mái hiên sau vườn trà

 

Khung trời lãng mạn phôi pha
Hương Trầm Khúc hát nhạt nhòa bay theo
Uốn quanh sóng nước biển dâu
Còn đây ngan ngát vị trầu men cau.

 

ĐBHN, 29-01-2013

Nicknam Dao Binh Hon Nho - Tram Khuc

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Tri An

TriAn_

 

Trên cành chim hót líu lo
Rì rào tiếng gió hòa ca khúc tình
Im nghe tiếng sáo lâng lâng

 

Âm vang một cõi hồn xuân mơ màng
Nàng xuân nhoe miệng mỉm cười

TriÂn tao ngộ ta cùng đề thơ

 

Đức Quốc, 8-12-2012

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - V0X-P0PULi

V0X-P0PULi

Van xin em đừng đến
O*? lại trong mắt tôi
Xin em đừng đi vội

 

Phiêu du với mây trời
Oi^ sao đỗi lạ kỳ
Phải lòng ai quá đi
U? ê khi thiếu vắng
Líu lo lúc em cười
im ắng một góc đời...

12-11-2022

 

 

 

VuPhuongThy

Vậy là ta đã mất nhau
Uống dòng lệ đắng vũng sầu tình mang

 

Phôi phai ngày tháng
Hững hờ, men cay
Uống những ưu phiền
Ong bướm xa bay
Người trong vật vã
Gió lạ hồn mây

 

Trái tim xanh xao
Hồn thấm đọa đày
Yêu, đời tan vỡ

 

Về đâu đêm nay?

ĐBHN, 01-01-2013

Nickname Dao Binh Hon Nho - Vu Phuong Thy

 

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - Xin Vang

XinVang05

 

Xin trên đường đời được bước đi với Mẹ
It' trách hờn thêm thương mến tha nhân
Niềm tin yêu lòng trung tín chân thành

 

Và ghi tâm ơn suối nguồn thánh hóa
Ân sủng Ngài thiêng liêng cao cả
Nuôi hồn con qua năm tháng bình yên
Giúp cho con vượt khó nhọc gian truân.

 

Xin Vâng lời Mẹ - Ave Maria.

11-12-13

 

 

 

YYeuNguoi_YeuTa

 

Yêu kính Cha Mẹ
Yêu mến tha nhân
Em^ mái gia đình
Ui? an kẻ khó

 

Những điều nghi kỵ
Gắng giải an hòa
Uớc nguyện xin cần
On* trên phù giúp
In hệt như Chúa

 

Yêu không chối từ
E^ chề, chấp nhận
Uống chén đắng cay

 

Tán tụng Hồng Ân
Ap^' ôm Thánh Giá

13-11-21

 

Nickname Dao Binh Hon Nho - YYeuNguoi_YeuTa

 

 

 

 

 

 

Món Quà Cuối Năm

Chào anh Ánh Mắt Tình Yêu (AnhMatTinhYeu)
Tên gì không biết nick thì nghe hay
Đưa tay vuốt lấy bam bii
Nai vàng ngơ ngác Yêu Thầm - Nhớ Ai *
Trên không có cánh chim bay
Có đôi Mắt Phượng long lanh đón nhìn (matphuong)
Chàng Nàng tình ảo mong manh
Mai Thanh Nga viết êm tai dịu dàng (maithanhnga1972)
Chân Tình - Một Cõi Riêng Tư **
Lặng Nhìn chị (Marie) viết ngày xưa Muộn Màng ***
Đời người sao quá phũ phàng
Thôi vào cái quán Cafe Vỉa Hè (cafe_viahe)
Nhâm nhi một cốc càfé
Cùng nhau ta đọc vần thơ Soylatte

AnBinhCa, 02.12.12

 

* Tên 2 bài thơ của bam bii
** Tên 2 bài thơ Tình Yêu của marie_therese
*** Tên 2 bài thơ Tình Yêu của marie_therese

 

 

 

Có ai biết được Lão đang la làng (laogiataolao)
Trong Giấc Mơ - Nỗi Nhớ - Khúc Tình Xưa
(ZzZChiLaGiacMozZz - Noi Nho_ - khuc tinh xua_1)

Rồi em sẽ là Bằng Lăng Tím Biếc (banglangtimbiec)
Em gọi ta dã tràng Thấy Mà Ghét (Thay Ma Ghettt)

AnBinhCa, 27-11-12

 

 

 

 

 

Trở Về Đầu Trang

 

 

Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ chúc lành cho
Quý Cha, Quý Tu Sỹ và Quý Anh Chị Em
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ