Nước Trời Của Những Ai Nên Giống Như Trẻ Nhỏ (Mt,19:4)

Sinh Nhật 9 Năm Đạo Binh Hồn Nhỏ
13.11.2021

 

 

Ngày Hồn Nhỏ ra đời
Năm hai ngàn mười hai (2012)
Mẹ giang tay nâng đỡ
Ơn Cha xuống từ trời
Nay vừa tròn chín (9) năm
Anh chị em quây quần
Sáng tối về bên Mẹ
Maria Mân Côi (Maria Man Coi)

 

dâng ngài những hy sinh (dangngai_1)
Bót tình ca Thánh nhạc
Trong Ánh Mắt Tình Yêu (AnhMatTinhYeu)
Cuộc đời muôn vẻ sắc
Nơi xa Miền Sơn Cước (xxMienSonCuocxx)
Ca vang Chúa Thánh Thần
cecilia lắng nghe (cecilia_langnghe)
Xin Ngài ơn hiểu biết

 

Nguồn spirit of love (spiritoflove-2)
Thần khí Chúa Ngôi Ba
Đầy Tớ Hèn Mọn luôn (DayToHenMon)
Sẻ chia lòng bác ái
lã phương thêu dệt vẽ (laphuong123)
Loan Phượng nón bài thơ (Loan – Phuong)
Đóa Quỳnh Trang e ấp (Quynh Trang_2)
năm năm mười năm qua (nam nam 10)

 

Nghe tâm hồn bình yên (tamhon_binhyen_1)
Dẫu phong ba trôi nổi
Sóng Tình dâng muôn lối (Song Tinh)
Vẫn Cam Kết Theo Ngài (CamKetTheoNgai)
Với tay níu mây hồng (may_hongg)
Giữa đà lạt hoàng hôn (dalat_hoanghon_2
Bên tình nhân đi dạo (di dao)
Nồng nàn gió theo qua

 

Nguyện Đền Tạ Mẫu Tâm (Den Ta Mau Tam)
Chuỗi Mân Côi hiệp nhất
Ngắm Bảy Sự Thương Khó (7 Su Thuong Kho)
Cầu xin muôn bình an
Hồn Nhỏ Kinh Hòa Bình (HN_Kinh Hoa Binh)
Niềm cảm mến Tri Ân (TriAn_)
Lòng thành tâm kính tiến (thanh tam2010)
Hiến Dâng Mẹ Tim Con (Dang Me Tim Con)

 

thùy mến Maria (thuy men_Maria)
Xin vâng theo Tình Mẹ (Tinh Me)
Được Sai Đi loan báo (DuocSaiDi)
Tin Mừng Đức Kitô
Sao Chúa Gọi Con lên (SaoChuaGoiCon)
Làm muối men ướp đất
Adoramus Te Domine (AdoramusTeDomine)
Tôn thờ Ngài Chúa Tể

 

Vâng Phục Thánh Ý Cha (VangPhuc)
Góp phần xây Thiên Quốc
Dâng Chúa Đời Con đây (DangChuaDoiCon1)
Một lòng như Thiên Ý (THIEN-Y)
Cất Lời Kinh Hòa Bình (HN_Loi Kinh Hoa Binh)
Phêrô Phạm mở cửa (PheroPham)
Anh biển tình chan chứa (Abientinh)
Mong mưa gió cùng về (mua gio)

 

Lang thang đón Mây chiều (MayChieu_)
Cánh diều thả mênh mông
mai thanh nga dí dỏm (maithanhnga1972)
Thường thích ghẹo Ab-bA (II-Ab_bA-II)
Biển và tôi nhớ em (Bien va Toi-)
Từng giọt Tears of Love (TearsOfLove)
Của cuộc Tình Âu Mỹ (TINH AU-MY)
Fantastic One (Fantastic One)

 

Đậm đà mối tơ duyên
Sunny Smiles ngây ngất (Sunny Smiles)
Giấc Mơ Tình Yêu đến (GiacMo TinhYeu)
Tìm Áo Trắng Mộng Mơ (AoTrangMongMo)
Cánh phượng hồng trường xưa
Ép vào trang nhật ký
Thả Dòng Sông Yêu Thương
(DongSongYeuThuong_)
Hằng Nga Lê tuyệt mỹ (Hang Nga Le)

 

Chim bàng xây tổ ấm (chim bang_bh)
Gieo Hạt Giống Tốt tươi (Hat Giong Tot)
đầu xuân đào trổ nhụy (dauxuanhp)
Quanh năm phúc lộc tài
thảo nguyên bên kia đồi (thaonguyen70)
Đón thu phai màu nắng (thu phai mau nang_1)
Phù vân ơi phù vân (phuvanoiphuvan)
Nhớ Nam Quan quá chừng (NhoNamQuan)

 

Con dốc đời phiêu lãng
Góc phố quen hò hẹn
hạ buồn lý chim quyên (habuon1072)
Chờ Đông qua xuân ấm (Cho Dong), (xuan_1)
già khó ưa ít hát (gia-kho-ua)
Nhưng duyên dáng một cây (duyen-dang)
Jessica Cali (Jessica75_Cali)
Nói vui cười khúc khích

 

Fushan ngồi bên cạnh (Fushan)
Xấu Gái Không Ai Nhìn (XauGai Ko AiNhin)
Để mình tôi chiêm ngưỡng
Nét lộng lẫy giai nhân
Áo Trắng Trưng Vương (Ao Trang Trung Vuong)
Phất phơ bay trong gió
Mây lon ton thẫn thờ (May lon ton)
Tim ngẩn ngơ huýt sáo

 

Ask D_O_J thử (ASK_, D_O_J)
Có biết người nơi đâu
Khát Vọng yêu dài lâu (Khat Vong)
Thành Ending Of Love (Ending Of Love)
Đêm lung linh Ánh Nguyệt (ANH NGUYET_DN)
Người Vũng Tàu say sưa (NguoiVungTau)
Phím dương cầm thánh thót
Đến rạng sáng Hừng Đông (zjz Hung Dong zjz)

 

Con Tim Nghệ Sĩ không (ConTimNgheSi)
Có khi nao buồn chán
Thương hoa nở muộn màng (hoanomuonmang)
Nâng niu từng cánh mỏng
Bên Kia Bờ Ảo Vọng (BenKiaBoAoVong_MTN)
Tình nhớ tình sầu riêng (sau rieng_8)
ghế đá rêu xanh cũng (jjjghedareuxanhjjj)
Lặng lẽ giấu ưu phiền

 

Anh trai khùng lỗi hẹn (trai khung)
Pax hui c domui (Pax huic domui)
Lẽ Nào Không Được nhau (LeNao0Duoc)
Mạch tim đau nhoi nhói
Tìm Thầy Ba Nhang Khói (ThayBa-NhangKhoi)
Đốt cháy ánh Hà Linh (HaLinh)
Thanh Tâm khẩn nguyện xin (Thanh_Tam1969)
Gia đình vui đoàn kết

 

Đi đâu cũng nhớ hết
Màu hoa sữa đáng yêu (hoasua_06)
Dĩ Vãng Cuộc Tình ta (zlz DiVang CuocTinh zlz,)
Giọt Sương Mai huyền ảo (Suong Mai_)
Bên nhau như chim sáo
Miên Khúc đàn lâng lâng (Mien - Khuc)
Bờ vai ngoan tóc xõa
Ô! My Happy Day (My Happy Day)

 

trầm hương bay ngút ngàn (tram huong_2)
Ngõ thiên đàng Hoan Lạc (Hoan Lac_1)
Ơn Thiêng và ân sủng (On Thieng)
Chúa thương ban tràn đầy

 

 

Vũ Phương Thy đâu rồi (VuPhuongThy)
Lang Thang Chiều Tím ơi! (LangThangChieuTim)
Giao Ước Tình Yêu đó (Giao Uoc Tinh Yeu)
Giữ trong tim trọn đời
Hồn Nhỏ nay chín (9) tuổi
Trong sáng tựa pha lê
Mọi người ai cũng quý
Tán dương An Bình Ca (AnBinhCa)

 

Simon chăm sóc hoa (S-I-M-O-N)
Ít khi nào ôm Mic
Nhường hết cho lạc loài (lacloai_2008)
Điệu cha cha bebop
Ca Vui Vui khiêu vũ (CAVUIVUI)
Gây quỹ trị Cô Vi (Covid-19)
Mong nàng rest in peace (rest in peace_3)
Nơi far away land (farawayland)

 

Xuống phố thấy Kỳ Nam (Ky_Nam)
Bên Huyền Trân công chúa (huyen-trann)
Công Tằng Tôn Nữ Hương
(CongTangTonNuHuongGiang)
Chờ Ngày mai tươi sáng (Ngaymai_tuoisang)
Với nhau bao năm tháng
Tình bạn, tình tha nhân
Luôn gắn bó ân cần
Tình Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

Anh Laptop mở ra (ANHLAPTOP)
Những trang thơ nhật ký
soylatte ngả bút (soylatte)
Nét chữ màu thắm tươi
Viết cho Anh - cho người
Cho Hạt Nắng rơi rơi (Hat_Nang)
Bởi cho đi là nhận
Giving Is Receiving

 

Phi Long hóa thân Rồng (pl PhiLong pl)
Phun lửa ấm vào đông
MiVy bên khung cửa (zZz MiVy zZz)
Đợi chờ dáng ai quen
Vần em mờ viết ngược
W bờ rờ rợ rơ (Wbrrr)
Biệt danh Wuần với Áo
Chẳng thể thiếu mỗi ngày

 

Cũng như Dũng và Hương (o0oDung v Huongo0o)
Đậm nghĩa tình phu thê
Ngàn mây xám ngại gì (ngan may xam)
Luôn chung tay gắng sức
Anh gặp em giây phút (Agape)
Gợi nhớ mối tình xưa (tinh_xua_58)
Thuở Yêu Người Yêu Ta (YYeuNguoi_YeuTa)
Ánh thu gầy lãng mạn (anhthu_14)

 

Khói Lam Chiều lưu luyến (Khoi Lam Chieu)
Gió Mưa Hạ bâng khuâng (Gio-Mua-Ha)
sương tình rơi nhẹ ướt (suongtinh2005)
Thấm màu tím hoa lan (mautimhoalan)
Ôi! Nguyễn Thị Mộng Mơ (NguyenThiMoMong)
Sắc hương Hoa Đồng Nội (zHz HoaDongNoi zHz)
tâm khúc tri ân giỏi (tamkhuctrian)
Cấp tốc thơ dạt dào

 

Anh VOX-POPULI (VOX-POPULI)
Hát nhạc lính hay ghê
con kiến nằm khe khẽ (con kien_3)
Sợ người đi không về
Chân Lãng Tử Sầu Đời (Lang_Tu_Sau_Doi)
Phiêu bạt khắp nơi nơi
Thanh Âm Chiều Đông giá (ThanhAmChieuDong)
Mơ hạnh phúc bên người

 

Như Vầng Trăng đêm rằm (Nhu Vang Trang)
Mùa Trung thu có em (Trung-38)
Hoa Tóc Tiên rạng rỡ (HoaTocTien)
spectrum 3 3 3 (spectrum333)
Tâm tình ngân Thánh Ca (Thanh - Ca)
Dâng Mẹ Tình Con trẻ (Dang Me Tinh Con)
Nghe rồi đi ngủ nè (Nghe roi di ngu)
Giấc an lành mạnh khỏe

 

lời nguyện buồn dâu bể (loi nguyen buon)
Cánh Cửa Hẹp tình đau (CuaHep)
Tâm sự với Hou Sou (Hou Sou)
Cho nỗi sầu vơi lắng
Sài Gòn N C K (SGNCKN)
Đong đưa gõ thầm thì
Vi vu Lời Của Gió (lLoiCuaGio)
Gọi mùa thu cho em (mua thu cho em_3)

 

Vâng chỉ là giấc mơ (chi la giac mo_3)
Hay khoảnh khắc tình cờ
Đôi Mắt Người Xưa ấy (DoiMatNguoiXua1)
Một thời sao thiết tha
Hồng Công đẹp xứng đôi (Hong-Cong)
Trầu cau sang nhà Hồng (hhong_1)
Trăm năm duyên tơ tóc
Gia Đình Phạt Tạ ơn (Gia Đinh Phat Ta)

 

Mỗi ngày làm chứng nhân
Giữa phong ba đời trần
tèo ơi tèo giúp chút (teo_oi teo)
Hiệp thông lời Kinh Chay (Kinh Chay)
em vẫn còn đây (x_emvan_conday_x)
Nơi gác chuông xóm đạo
Anna Mai Anh Vũ (AnnaMaiAnh)
Sắc màu vương nhớ nhung

 

Remy Jean hội ngộ (REMY JEAN)
Bạn bè khắp Châu Âu
Sonny Huỳnh ở đâu (Sonny Huynh)
Gặp nhau cuối tuần nhé :)
Nguyễn Thị Thủy nữa nè (NGUYENTHiTHUY_751)
Cô bạn học ngày xưa
Tâm Anh chiều đón đưa (Tâm Anh)
Con đường mưa trơn ướt

 

Khiêm Hạ ngồi trong quán (Khiem Ha)
Với ly cà phê đen
Ngắm thành phố lên đèn
Một Đời Yêu Nhạc khúc (Mot_Doi_Yeu_Nhac)
Chào terracotta (terracotta_3)
Vào vườn cây orchard (orchard1)
Cóc ổi xoài thơm phức
Làm phê quá trời ơi!! (zzzphêquatroioizzz)

 

Minh Họa thêm bức tranh (zMinhHoaz)
Hạnh phúc của đôi mình
Không có cũng như không (OcocungnhuO)
yêu thương mong manh hỏi
(yeuthuong-mongmanh)
Nếu mai này chung lối
Hồn Nhỏ có vui không
Vẫn mãi sẽ chung lòng
Vun đắp xây Đạo Binh

 

Đến đây Soy xin gởi
Lời chúc sinh nhật phòng
Bao nhiêu chữ mỹ miều
Cả tâm lòng trân quý
Chúc bình an sức khỏe
Chúc đoàn kết vững tâm
Cầu xin Mẹ Mân Côi
Luôn đồng hành, dìu dắt

 

soylatte, Sydney 13/11/2021

nhân ngày Sinh Nhật thứ 9, 13/11/2021

 

 

 

 

 

Con hạnh phúc vì con có Chúa
Chúa cùng con tiến bước trên đời
Mặc cho sóng gió biển khơi
Mặc cho nhiều lúc đường đời bất an
Đời có Chúa ngập tràn sức sống
Con vững tâm hy vọng tin yêu
Đời con nên thánh sáng chiều
Nẻo đường trần thế yêu thương một lòng

 

Em xin mượn những câu thơ trên để gửi lời chúc mừng sinh nhật 9 tuổi đến Phòng Đaọ Binh Hồn Nhỏ.

Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria. 
Cám ơn Anh ĐầyTớHènMọn, cám ơn các anh chị trong ban chia kinh, các ops và các Chatter đã cho em được đồng hành với các anh chị trên mọi nẻo đường để phục vụ Chúa và yêu thương tha nhân.

Cầu chúc cho Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ tiếp tục lớn mạnh trong tình yêu quan phòng của Chúa và dưới sự che chở của Mẹ Maria Mân Côi cùng các Thánh Quan Thầy của Phòng.

 

Spiritoflove-2 – Úc Châu 13/11/2021

nhân ngày Sinh Nhật thứ 9 Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

 

 

Mừng Sinh Nhật Thứ 9 của Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

Thấm thoát mà đã 9 năm,
Tạ ơn Thiên Chúa lo chăm mọi bề,
Giục ai khắp bốn phương về
Cùng nhau sốt sắng đê mê nguyện cầu:
Đạo Binh Hồn Nhỏ bền lâu
Để mang tình Chúa vào sâu lòng người,
Cho đời được mãi thắm tươi
Dù cho sóng gió ngoài đời bủa vây!
Một lòng trông cậy đêm ngày
Tin yêu tín thác không thay đổi lòng!
Công việc bác ái song song,
Tình thương chia sẻ gói trong món quà.
Tội thay những kẻ không nhà,
Không người nương tựa để mà an thân!

 

Chúa trong những kẻ cơ bần,
Giúp họ cơm áo đích thân giúp Người!
Đạo Binh Hồn Nhỏ gọi mời
Xin cùng hiệp lực ra khơi song hành,
Có Ngài bên cạnh bước nhanh
Quan phòng, hỗ trợ ơn lành cho ta!
Xin dùng thời khắc ngọc ngà,
Yêu người yêu Chúa tâm ta an bình!
Mở lòng tới khắp sinh linh
Giúp ta hy vọng thiên đình mai sau!

 

CamKetTheoNgai

nhân ngày Sinh Nhật thứ 9, 13/11/2021

 

 

 

Trải qua đã chín năm rồi
Đạo Binh Hồn Nhỏ là nơi quây quần
Bên nhau nối kết tình thân
Tạ ơn Thiên Chúa phúc ân tình trời

Lời kinh tiếng nhạc vui tươi
Dâng lên tòa Chúa rạng ngời phúc vinh
Cùng trao nhau những ân tình
Kết liên cùng Chúa trong tình anh em

Lời ca tiếng nhạc dịu êm
Hòa lời kinh nguyện càng thêm nồng nàn
Như trầm hương trước thiên nhan
Dâng lên tòa Chúa ngút ngàn yêu thương

Tạ ơn Chúa dủ lòng thương
Giữ gìn Hồn Nhỏ trên đường đức tin
Chung lời nguyện ước van xin
Cùng nhau sống đạo niềm tin vững bền

Tạ ơn Chúa ở ngay bên
Chúa ban hạnh phúc bình yên tháng ngày
Chúa luôn ban phúc tràn đầy
Sống trong ân phúc trong tay Chúa trời

Tạ ơn tình Chúa cao vời
Quy tụ người khắp muôn nơi đến phòng
Đạo Binh Hồn Nhỏ ước mong
Sinh nhật hạnh phúc trong vòng tay Cha

Mến chúc sinh nhật phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ vừa tròn 9 tuổi nhé!
TKTA

 

 

 

Đạo Binh Hồn Nhỏ Đi Gieo Yêu Thương

 

Theo lời Chúa dạy yêu thương,
Đạo Binh Hồn Nhỏ lên đường ra khơi,
Đem Lời Chúa đến mọi người,
Mang tin yêu tới khắp nơi khắp miền.
Mặc cho trần thế ngả nghiêng,
Dù cho sóng gió triền miên bủa về,
Đạo Binh vẫn cứ đam mê
Rắc gieo tình Chúa tràn trề mến thương!

 

Chung nhau đi khắp nẻo đường,
Lê chân tới những phố phường xa xôi
Ủi an kẻ sống đơn côi,
Đem niềm vui tới người ngồi xe lăn.
Bánh ngon, chiếc áo, tấm khăn...
Là món quà nhỏ làm tăng tình người,
Làm cho cuộc sống thêm tươi,
Cho người nghèo khó nụ cười ngày xuân!!!

 

CamKetTheoNgai

nhân ngày Sinh Nhật thứ 9, 13/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

Trở Về Đầu Trang

 

 

Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ chúc lành cho
Quý Cha, Quý Tu Sỹ và Quý Anh Chị Em
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ