Nước Trời Của Những Ai Nên Giống Như Trẻ Nhỏ (Mt,19:4)

Đạo Binh Hồn Nhỏ
Sớ Táo Quân

 

 

Tắc tùng tắc tùng!!!
Muôn tâu Ngọc Hoàng
Năm Thìn sắp qua
Năm Tỵ kề cận
Thần là Táo nữ

Tên Mai Thanh Nga
Đại diện cho phòng
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Dâng sớ muốn tâu
Ngọc Hoàng Thượng Đế

Nếu không vừa ý
Ngài bỏ qua cho
Muôn ngàn cẩn bái
Tạ ơn Chúa Thượng

 

Trong 2 tháng qua
Yên ổn làm ra
Bao việc phúc đức
Nhờ ơn Chúa giúp
Tân Ban Chấp Hành
Thuận buồm mát mái
Cha Hiếu chèo lái
Dành trọn tình thương
Hướng dẫn tận tình
Đàn con trọng kính
Nguyện xin Thánh Thượng
Chúc phúc cho Cha
Tâm hồn khỏe ra
Hiện thân của Chúa

 

Trước hết kính tâu
Những việc đã làm
Kết nghĩa lương dân
Bằng cách chuyên cần
Cầu nguyện sáng tối
Cho người lạc lối
Tìm được hướng đi
Trong tình yêu Chúa

Nguyện Lòng Thương xót
Chúc phúc bình an
Bao tâm hồn nhỏ
Giống như trẻ nhỏ

 

Từ khắp bốn phương
Anh em một nhà
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Cùng hát Thánh Ca
Hiếu ca, Tình ca
Và giải trí chung
Tối đọc kinh chung
Sáng đọc kinh chung
Thật là hạnh phúc
Thật là đông vui
Thêm nhiều nhân đức

 

Ngoài ra còn tiếp
Những việc đang làm
Bác ái từ tâm
Mở rộng tấm lòng
Mang đi chia sẻ
Nhiều phần quà lẻ
Giúp các Linh Mục
Đã về hưu dưỡng
Thêm áo ấm lòng
Còn bao thiếu thốn
Qua việc làm này
Nhận ra tình Chúa
Hãy giới thiệu Chúa
Bằng cách này đây...

 

Muôn Tâu Ngọc Hoàng
Kế tiếp đến việc
Của anh chủ nhỏ
Ánh Mắt Tình Yêu
Tạo nên trang Web
Tình Ca Tri Ân
Mở được một năm
Tứ phương vào thăm
Văn chương thi phú
Được một năm trời
Chút nữa thì rao:
GOING OUT OFF

 

May sao kịp lúc
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Đứng mũi chịu sào
Ổn cố tri tân
Mở cửa xa gần
Vào ra tấp nập
Khung trời ấm áp
Có chị có em
Bài viết nhiều thêm
Bao điều vui lạ
Ánh Mắt Tình Yêu
Có mặt luôn luôn
Bên cạnh admin
Chia bùi sẻ ngọt
Coi như  trụ cột
Cho mục đoản văn
Cho ban chia kinh

 

Một người đặc biệt
Bận rôn lu bù
Vẫn không bỏ cuộc
Bền tâm vững bước
Lèo lái con thuyền
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Qua bao sóng gió
Qua bao thăng trầm
Đạo Binh vững bước
Tiếng lành đồn xa
Đất rộng người đông
Diễn đàn mênh mông
Mở cửa ngày đêm
Thơ văn gởi về
Đăng lên hổng kịp

 

Táo thần chạy rông
Vừa xào vừa nấu
Xin mời bạn bè
Xa gần mời hết
Nhất là dịp Tết
Bài xuân gởi về
Ai đọc cũng mê
Bam bi - Tha Thiết
Maria, An na
Mắt Phượng, Vắng Xa

Nết na kín đáo
Sơ ý là té (soylate)
Viết thơ dài dài
Đọc nghe mê mãi

 

Kính thưa Ngọc Hoàng
Thần thích văn nghệ
Cũng rất yêu thơ
Tuy rất ngu ngơ
Vì chưa được học
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Là một sân chơi
Không chỉ một người
Là gia đình lớn
Thần cũng te tởn
Xin chức thành viên
Thăm hỏi liên miên
Học thêm đôi chút
Thần được người giúp
Tận tình thiết tha
Đúng như người nhà
Không phân hèn kém

 

Có những bạn hiền
Đối thơ xướng họa
Anh Tần Vi Khanh
Ca Vui (CaVuiVui) Minh Tâm

Mời vào Thư Giãn
Cà Phê Vỉa Hè

Nhìn Mây Lang Thang
Mây ơi mây hỡi!
Xin hãy ngưng trôi
Đức Quốc xa xôi
Chị An Bình Ca
Thơ hay dza dziết
Đọc hay hết biết
Kể sao cho xiết
Thi sĩ bản vàng
Văn thơ thật tuyệt

 

Thánh Hoàng đọc thử
Thơ hết chỗ chê
Văn tuyệt cú mèo
Đọc hoài hổng chán
Về phần âm nhạc
Đầy Tớ Hèn Mọn
Miệt mài phục vụ
Thánh ca quê nhà
Hết mình tâm huyết
Làm KaraFun
Người người download

Hát thật là hay
Khác gì ca sĩ

 

Có nàng Thùy Mến
Giọng ca ngọt ngào
Cũng vào góp gió
Nhưng ít xuất hiện
Vì bận việc riêng
Kế đến Huyền An
Trực Minh, Loan Phượng

Nàng Con Dâng Mẹ
Bằng Lăng Tím Biêc
Sa Mạc Tình Yêu
Mũ Xanh, Hồng phúc

Tặng Bông Rau Muống
Thấy Mà Ghét
ghê

 

Con Tim Nghệ Sĩ
Là con nhà nòi
Đàn ca thật tuyệt
Một lòng với bạn
Giving is Receiving
Hoa Tranh, Ngỡ Ngàng
Hạt Nắng, Pu Ma

Mời Dưa Hấu Đỏ
Chiếc Lá Cô Đơn

Thương lá lìa cành
Lặng Lẽ, Mong Manh
Chiều Thu, Cõi vắng

 

Chợt Nhớ bạn xưa
Xinh xắn dễ thương
BABY Thảo My
Cùng với Quỳnh Như
Khổ Vì Đẹp Gái

Đừng Làm Phiền Bé
Cô bé Lan Vi
Chợt đến chợt đi
Trăm họ Giao Ươc

 

Bác Minh Nghĩa ơi!
Thương mấy cho vừa
Người tình trăm năm
Một Đời Dâng Hiến
Tâm Tư Phong Kín
Vẫn Lặng Im
buồn
Để cho Nỗi Nhớ
Chút Tình Vắng Xa
Kiên Giang, Cát Bụi
Thu Vân, Ngút ngàn
Dòng Đời Ngược Xuôi

Cũng về hội ngộ

 

Cái o tim tím
Hoa Hướng Dương
La Làng Ca Hát
Cho đời thêm vui
Cho lòng thanh thản
Khách lạ về thăm
Xôn Xao ngoài ngõ
Trái tim bé nhỏ
Của Hạt Nắng Phai
Hòa nhịp tình xuân
Chút tình tri kỷ

 

Trầm Kha hồi đó
Hù dọa mấy cô
Nay hiền như bụt
Mới làm thành viên
Vội vàng mất hút
Nhớ Tàu Hủ Chiên

Nickname Xấu Xí
Đẹp như trăng rằm
Lâu lâu lạc vào
Bà con ngơ ngẩn
Yêu-Thương thẫn thờ
Lão Già Tào Lao
Ending Of Love
Chỉ Là Giấc Mơ

Sao còn vương vấn?
Cô nàng Mèo Mun

 

Muôn tâu Thánh Đế!
Xin nghe thần kể
Thần cũng lân khấn
Tình bạn bốn phương
Xây chung mái nhà
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Cho thêm ấm cúng
Cùng sinh hoạt chung
Ấm tình bằng hữu
Nhưng tình rất đậm
Lúc nào cũng nhớ
Hồn nhỏ đơn sơ
Cùng nhau nên Thánh
Vào động viên nhau
Thắm tình đòan kết...
Chị em một nhà
Chan hòa thương mến

 

Còn nhiều người nữa
Thỉnh thoảng tham gia
Vui với room nhà
Biết bao thân thiết...
Nay Tết đã đến
Tấu Ngọc Hoàng hay
Đạo Binh Hồn Nhỏ
Vẫn đang tiến tới
Cho một năm mới
Tình bạn nở hoa
Rộn tiếng hát ca
Xuân đến mọi nhà
Thơ hay khắp xóm
Mong ngày được đón
Ngọc Hoàng đến thăm

 

Và hôm nay đây
Nhân dịp đầu năm
Cũng gần sinh nhật
Ánh Mắt Tình Yêu
Táo nữ xin người
Hãy mang niềm vui
Bình an, sức khỏe
Cho anh chủ nhỏ
Nụ cười trên môi
Thần xin cảm tạ

 

Kính bẩm Ngọc Hoàng
Táo bà mệt quá
Cho xin ly trà
Đường mãi còn xa
Đất còn trơn ướt
Thần xin bái bai
Sớ đã khá dài
Kính cẩn chào ngài
Kính thưa Ngọc Hoàng
Những ai còn thiếu
Xin hẹn năm sau
Thần tâu tất cả
Nhưng sớ không vần
Mong Ngọc Hoàng thứ….

Dao Binh Hon Nho - Chuc Xuan Quy Ti 2013

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Thần Táo về thăm
Thường lệ cuối năm
Hăm ba tháng chạp

Mười hai con giáp
Quý Tị lại về
Táo thưa trình tấu
Ngọc Hoàng xem xét

 

Thật là hạnh phúc
Hội ngộ Ngọc Hoàng
Thần Táo Đạo Binh
Tâu chuyện thế gian
Dạ thưa Ngọc Hoàng
Thần đã sẳn sàng
Trình tấu rõ ràng
Không thêm không bớt

Nhưng về hơi trễ
Sức khoẻ không tốt
Ngọc Hoàng rộng lượng
Tha thứ cho Thần

 

Thật là vui mừng
Phóng nhanh về Trời
Cá chép lên đời
Bay nghe vèo vèo

Dù Thần bận rộn
Lo việc của phòng
Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

Về việc từ thiện

Thần nói rất chắc
Không phải khua mồm
Đạo Binh tuyệt vời
Giúp Cha hưu trí

Ánh Mắt Tình Yêu
Ra sức ra tài
Dù nhiều bận rộn
Vẫn lo chu toàn

Đạo Binh Hồn Nhỏ
Ngôi nhà xinh xinh
Vườn thơ tuyệt đẹp
Đối thơ nhâm nhi

 

La Làng la xóm
Phá phách vườn thơ
An Bình ra tay
Kiên Giang chạy dài

Hoa Bằng Lăng Tím
Giúp thần chia kinh
Trong ngôi nhà nhỏ
Ấm cúng nồng nàn

Thấy Ghét dễ thương
Lo phần bot nhạc
Mỗi người mỗi việc
giúp anh Ánh Mắt

Soy thì xí xọn
Họa thơ rất hay
Hát càng hay hơn
Trong vườn thơ nhỏ

 

Dạ thưa Ngọc Hoàng
Tính thần vui vẻ
Nói nhiều hơn làm
Táo Ông thấy chán

Thần kể chưa rõ
Biết bao nhiêu điều
I Q hơi kém
Nên không nhớ hết

Lòng sầu mang nặng
Một nổi ưu phiền
Thần đâu dám tỏ
Ngọc Hoàng quở mắng

Thần đây bẩm báo
Ngọc Hoàng đừng la
Thần về trần thế
Xem phòng Đạo Binh

Có còn chi không
Năm sau tấu tiếp
Vì thần nằm viện
Nên không nhớ hết

Nhân dịp Xuân về
Chúc Quý Hồn Nhỏ
Năm mới An Khang
Bách niên giai lão./.

Ngày xưa lão Táo là Ông
Thuở nay paltalk khó biết là Ông hay Bà
Thượng Hoàng đừng có giận nha
Mời người thưởng thức soylatte, trình bày
Chuyện của một năm nay
Bắt đầu từ đâu đây
Dù Sessions đã save
Tấu chuyện gì trước đây

Nhưng mới nhất đó là
Mân Côi  Maria
Tựu tập bao Hồn Nhỏ
Về vui chung một nhà
Có tên là Đạo Binh
Hồn Nhỏ
- rất trữ tình
Hát thánh ca hiếu nhạc
Sến, dân ca tuyệt luôn
Chủ phòng Maria
Chọn được nhiều admin
Giúp việc nhà cai quản
Khủng bố đến pha dèm

Thượng Hoàng: Sao Táo tâu hoài mà chưa nghe nhắc đến Hồn Nhỏ nào vậy, dài dòng wá nha. Ta còn phải ngồi nghe ba mươi mấy ngàn triệu STQ nữa á '''''.

Dạ Thượng Hoàng yên tâm
Sớ Táo Quân Đạo Binh
Hỏng có dài dai dở
Mời người nghe kỹ nhen
Những admin đó nè:
Marie_Therese
Từ kinh đô ánh sáng
Tháp Eiffel - sông Seine

Giọng ca nhẹ mơ màng
Lời thơ say chứa chan
Mới tiệc mừng sinh nhật
Champagne, có Lão già
Tào lao
đạp xích lô
Trên con phố 13
Chuyện mô Lão cũng ởn
Tánh vui lại hiền hòa

Đừng Làm Phiền Bé
Vì có nhiều hoa tai
Thần lơ mơ lạng quạng
Bé ra tay ôm liền
Dẫn mọi người đi chơi
Thăm vườn hoa nhà Tím
Bằng lăng một khung trời
Lãng mạn say mê đắm

Nói thượng hoàng nghe nha
Có anh tên Pu_Ma
Hứa hôm nao anh khỏe
Sẽ hát sáng đêm nà
Mắt Phượng đẹp nhất nhà
Mẹ ít cho đi xa
Nên thường xuyên chăm sóc
Chào đón anh chị qua

Có lần anh Nam Kha
Khen Loan Phượng mặn mà
Xấu xí Sún Răng khóc
Anh dỗ bằng khúc ca
Du dương tiếng dương cầm
Nhạc yêu cầu mênh mông
Cả nhà say ngớ ngẩn
Người nâng phím reo cung

Cuối năm dự tính là
Hát cho tình yêu thương
Giáng Sinh gieo hồng phúc
Cho đi là nhận mà
Giving's Receiving
Hưởng ứng cả trái tim
Câu kinh hay Thánh nhạc
Đều nghe rất êm đềm

Còn chuyện Bông Rau Muống
Xào tỏi ăn rất ngon
Cá chép vượt thủy môn
Bông Rau Muống bên vườn
Mây Lang Thang muôn lối
Hát Hồng Ân Giáng Sinh

Có chú đội Mũ Xanh
Người lính trận kiêu hùng
Perhaps đây là Love
Yêu thương lắm quê hương (thuonglamquehuong)
Ngày đầu của chương trình
Hát từ thiện Giáng Sinh
Trần Đình Nguyên sốt sắng
Đòi đấu giá tấm hình

Bỗng anh Tần Vi Khanh
Sánh vai cùng Cô Long
Bước ra từ Cổ Mộ
Hình đắt giá quá chừng
Phong kín tâm tư buồn
Hoa tím bằng lăng vương
Đường phượng bay Quỳnh Khánh
Hạt nắng phai hoàng hôn

Vẫn lặng im cô đơn
Nhìn ngắm lá Phượng Buồn
Cuối năm đời mở hội
Mà sao những vết thương ...
Trở về phòng Đạo Binh
Sau một ngày hát ca
Vui quây quần chia sẻ
Được yêu cầu nhất là
Giọng ca Dưa Hấu Đỏ
Đến từ Atlanta
Tết cũng không còn xa
Nên Dưa thật đắt giá

Nơi đây vào mùa Hạ
Toàn thế giới lập đông
Dòng đời ngược xuôi mong
Noel mùa hạnh phúc
Mèo Mun ngủ gục
Trên chiếc gối nệm êm
Ngoài vườn thơ Tuyết Rơi
An Bình Ca khởi xướng
Ca vui vui họa khúc
Thơ ray rứt thương chờ
Hoa tuyết bay trong mơ
Mai Thanh Nga ngả bút

Cạnh bài thơ Paltalk
Hồn Nhỏ đối họa nhau
Thư Giãn xỏa tóc mềm
Bên chiếc cầu óng ả
Thuyền ra khơi bẫy cá
Về nấu Canh Chua Măng
Cá Kho Tộ
thơm ngon
Đậm đà hương, tỏi, mắm

Mỗi người một taste bud
Nên đã có xì dầu
Sản xuất từ nước Pháp
Làm hủ tíu ghiền luôn
Con dâng Mẹ bát cơm
Tiệc cuối năm đưa tiễn
Cầu an lành năm mới
Bớt lo toan muộn phiền

Hạt Nắng xinh dịu dàng
Xuống thuyền lên kiệu hoa
Anh Tùng Huynh hứa là
Sẽ tặng nguyên bụi chuối
Phòng Đạo Binh vừa mới
Khai trương hôm đó thôi
Anh chị em khắp nơi
Thường xuyên hẹn nhau tới

Soylatte biếng nhất
Ham ngủ nhiều hơn chơi
Nên thường hát lẻ loi
Thơ thẩn nhiều hơn nói
Tình cờ đêm Lễ hội
Bam bii dáng thướt tha
Trải vần thơ trên hoa
Trang web tràn nhựa sống

An Na giỏi tính cộng
Đảm trách trừ nhân chia
Nha trang ngày về 3
Quà Giáng Sinh Hồng Phúc
Think God trong mọi lúc
Mỗi nẻo đường quê hương
Màu tím tình yêu thương
Tam khúc tri ân nhớ

Thân Cát Bụi phù du (cat_bui0)
Trên dòng đời vội vã
Một thoáng chốc Ngỡ Ngàng
Oh kìa anh Bé Bự
Được nhiều người ưa thích
Hát tình ca rất siêu
Ôm đàn buông tình tự
Mùa Giáng Sinh thương yêu

Mười hai tháng vụt qua
Ít gặp được Huyền An
Giọng hát chừ điêu luyện
Nghe xao xuyến mặn mà
Con chiên ngoan đạo mà
Lời kinh khổ Trầm Kha
Tự tình ca bảo trợ
Nhạc ân cần bay xa

Dẫu nó là ai
chăng
Cũng dòng máu da vàng
Hát cho đời cho bạn
Hát vang phòng Đạo Binh
Mệnh danh giọng bông gòn
Đó là anh Trúc Minh
Nhẹ nhàng như hơi thở
Làm người nghe bâng khuâng

Xem nhau như gia đình
Như bàng hữu tình thân
Hồn Con Tim nghệ Sỹ
Hiền hoà đầy bao dung

Có rất nhiều ân nhân
Bảo trợ cho chương trình
Tuần Giáng Sinh Hồng Phúc
Ẩn danh không lấy tên
Tính đến ngày hôm nay
Được yêu cầu nhất là
Này BéƠi_LàBé
Biết bao chàng si mê

Mà Thượng Hoàng có biết
Bận rộn nhất nơi đây
Chạy tất bật ngược xuôi
Đầy Tớ Hèn Mọn
Chuyện gì anh cũng rành
Chỉnh sửa máy, âm thanh
Nối kết tạo BOT nhạc
Thuyền, bè, KaraFun

Thần cũng có nghe đồn
Anh huyết nhiệt siêng năng
Có nhiều cô để ý
Trao ánh mắt tình yêu
Anh theo lời Rev Hiếu
Sống phục vụ tha nhân
Chuyện trái tim cù lần
Gởi bên em biển vắng

Sau những giờ yên lặng
Cafe Vỉa Hè vui
Đôi dòng đời lặng yên
Ghi dấu chân trên cát
Một giấc mơ ấm áp
Cho đại hội tình ca
An ủi phận cha già
Đã trọn đời dâng hiến

Mùa Xuân đang về đến
Biiển Mặn muối trùng dương
Tư Ốc trong một đêm
27 bài - tha thiết
Từ Tấm Bánh Ấy
Thầy đã bẻ chia ra
Chúa chính là tình yêu
Từ hừng đông - sớm tối 

Mùa xuân vui trẩy hội
Trên khắp nẻo đường quê
Thư giãn mừng năm mới
Bảo trợ nhạc Xuân ca

*Thượng Hoàng gật gù vuốt râu cười ra vẻ rất hài lòng và yêu cầu thêm:

Hong chút lá trà khô
Thơm pha mang đãi khách
Rượu nho, Dưa, mứt đường
Nhâm nhi ba ngày Tết
Thương cấm yêu chi hết
Đêm bóng tối buồn xo
Bực quá đi nãy giờ
Ga lăng thiệt hết biết

Sớ táo quân Soy viết
Tổng chi tiết Đạo Binh
Hồn Nhỏ nào thiếu tên
Xin đừng buồn giận nhé
Vì sơ ý là té (soy la tte)
Nên hết thấy đường luôn
Thất lạc túi nickname
Trí nhớ lại kém cỏi

Và anh chị em hỡi!
Hãy cùng nhau nâng ly
Tết Nguyên Đán Quý Tỵ
Cung chúc mừng Tân Niên./.

 

 

 

 

 

 

Trở Về Đầu Trang

 

 

Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ chúc lành cho
Quý Cha, Quý Tu Sỹ và Quý Anh Chị Em
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ