Nước Trời Của Những Ai Nên Giống Như Trẻ Nhỏ (Mt,19:4)

Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Chân Thành Cám Ơn

 

Quý Cha, Quý Tu Sỹ, Quý @,
và Quý Anh Chị Em
đã hy sinh thì giờ quý báu đến
chung vui với Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ

Tham Dự Giờ Kinh Tạ Ơn
vào lúc 08 AM CA (10 AM TX, 17g00 Paris, 23g00 Sài Gòn, 3 AM Sydney)

Văn Nghệ bỏ túi
với
- MC AnBinhCa, MC Ao Trang Mong Mo
- MC maithanhnga1972, MC soylatte

Nhân dịp Sinh Nhật 1 Năm Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Thứ Bảy 16.11.2013

 

 

 

Dao Binh Hon Nho - Tri An Sinh Nhat 1 Nam - hoatimbanglang

Maria Mân Côi

 

M mới đó Hồn Nhỏ đã một năm
A anh em Nam Bắc ở xa gần
R rủ nhau về đây nghe tình khúc
I im lặng xum vầy náo nhiệt quanh
A ân tình Thiên Chúa đã trao ban

 

M mân Côi Hồn Nhỏ sớm khuya trưa chiều
A ăn năn thống hối thật nhiều
N năng siêng lần hạt Thiên Triều Mẹ ban

 

C có Mẹ dìu dắt yêu thương
O Ôm con những lúc ngặt nghèo khổ đau
I in sâu Tình Mẹ non cao

 

Trọn đời nguyện hứa "Xin Vâng" Lời Ngài.

 

13.11.13, lúc 13g11, hoatimbanglang
Dâng Mẹ Mân Côi nhân ngày Sinh Nhật 1 tuổi
Phòng ĐBHN 17.11.2013

 

 

 

Dao Binh Hon Nho - Sinh Nhat 1 Nam - Ta On Chua - Vu Phuong Thy

Tạ Ơn Chúa

 

Hồn Nhỏ khúc hát Tạ Ơn
Khúc nhạc trầm kính nguyện dâng lên Người
Chúa cho Hồn Nhỏ vào đời
Ngôi nhà nhỏ bé thật là xinh xinh
Cảm tạ ơn Chúa dạt dào
Đã cho Hồn Nhỏ 1 năm an lành

 

Tạ ơn Thiên Chúa trên cao
Hồn Nhỏ xum họp bốn phương là nhà

Cảm ơn Thiên Chúa sáng ngời
Giữ cho Hồn Nhỏ ngược xuôi đời thường
Tạ ơn Thiên Chúa yêu thương
Giúp cho Hồn Nhỏ ngày ngày tiến lên
Cảm ơn Thiên Chúa xót thương
Ngài thương nâng đở chở che giử gìn

 

Tạ ơn Thiên Chúa từ bi
Giúp cho Hồn Nhỏ đầy nguồn yêu thương

Ơn Chúa tuôn đổ tràn đầy
Hồn Nhỏ cãm tạ muôn vàn Chúa ban
Tạ ơn Chúa đã sáng soi
Giúp cho Hồn Nhỏ vững bền kiên tâm
Tạ ơn vì những chông gai
Hồn Nhỏ vượt khỏi bến bờ nguy nan

 

Bao nhiêu ước nguyện xin vâng
Hồn Nhỏ đứng vững khấn xin cùng Ngài

Chúa ban Hồn Nhỏ đức tin
Một lòng phó thác giửa muôn đời thường
Cám ơn Thiên Chúa ân ban
Cho Hồn Nhỏ được vuông tròn 1 năm
Tạ ơn những khó khăn qua
Hồn Nhỏ vững bước tương lai sau nầy
Một lòng cãm tạ ơn sâu
Hồn Nhỏ phó thác một đời tri ân

 

01.11.13, VuPhuongThy
Dâng Chúa nhân ngày Sinh Nhật 1 tuổi Phòng ĐBHN 17.11.2013

 

 

 

Dao Binh Hon Nho - Sinh Nhat 1 Nam - Ta On Chua - LangThangChieuTim

Tạ Ơn Mẹ

 

Hoa lòng nhiệm lạ dâng lên
Hồn Nhỏ dâng kính Mẹ nguồn cậy trông
Một năm Hồn Nhỏ vuông tròn
Cũng nhờ Mẹ đã phù trì cho con
Hồn Nhỏ xin kính tạ ơn
Theo bước chân Mẹ chịu ngàn khổ đau
Trọn đời của Mẹ xin vâng
Đồng công cứu chuộc mang tình yêu thương

 

Tạ ơn Mẹ đã cưu mang
Dìu dắt Hồn Nhỏ trên đường chông gai
Mẹ là Mẹ Đấng Sầu Bi
Đau khổ tột cùng Mẹ chẳng than van
Hồn Nhỏ tha thiết nguyện xin
Cho thên sức mạnh để cùng vượt qua
Chông gai phía trước không màng
Có Mẹ tiến bước con còn sợ chi

 

Tạ ơn Mẹ quá tuyệt vời
Nhìn lên Thánh Giá lòng đầy nát tan
Con Mẹ treo giữa đất trời
Trời sầu thăm thảm lệ nhòa khóc thương
Một lòng phó thác xin vâng
Hồn Nhỏ theo Mẹ không sờn khổ đau
Nguyện xin Mẹ xót thương thay
Giúp cho Hồn Nhỏ theo gương Mẹ hiền

 

01.11.13, LangThangChieuTim
Dâng Mẹ nhân ngày Sinh Nhật 1 tuổi Phòng ĐBHN 17.11.2013

 

 

 

Dao Binh Hon Nho - Sinh Nhat 1 Nam - Ta On Chua - maithanhnga 1972

Tâm Tình Của 1 Hồn Nhỏ

 

Mười hai tháng Hồn Nhỏ con tiến bước
Vào Đạo Binh nguyện ước sẽ hy sinh
Sống làm sao cho xứng với tâm tình
Nói với Chúa chân thành con yêu Chúa
Vì yêu Chúa con hăng say phục vụ
Dấn thân mình cho lý tưởng yêu thương
Nhưng Chúa ơi! Con là kẻ tầm thường
Đường con đi bóng tối luôn che phủ

 

Thương xót con Chúa vẫn hàng chở che
Con vững lòng khỏi lỡ bước trợt chân
Biết thân con khó thoát khỏi bụi trần
Nhờ cầu nguyện con hân hoan có Chúa
Chúa riêng con quả thật con ít kỷ
Lại tìm cách chia Chúa với muôn người
Nói về Chúa điều gì đây Chúa nhỉ?
À! Thì ra kho báu chính là đây:

 

Tin Mừng Chúa ngày ngày con chưa rõ
Hỏi làm sao tỏ được Chúa ? Chúa ơi !
Hồn Nhỏ là phương thế của hôm nay
Đạo Binh là hành trang con tiến bước
Sứ vụ tông đồ đang chờ con phía trước
Đạo Binh Hồn Nhỏ tiến bước đến thành công…

 

28.10.13, maithanhnga1972
Dâng Chúa nhân ngày Sinh Nhật 1 tuổi Phòng ĐBHN 17.11.2013

 

 

 

 

 

Dao Binh Hon Nho - Tri An Sinh Nhat 1 Nam - hoatimbanglang

Dâng Mẹ Tà-Pao

 

Đời con dâng Mẹ Tà-Pao
Ai ban Thánh Đức biết bao ân tình
Oang vang những tiếng cầu kinh

 

Bình an Mẹ Chúa hiển vinh muôn đời
Im hơi lặng tiếng ai ơi
Nhớ cầu khẩn Mẹ suốt đời đừng quên
Hồn con trong sạch vững bền

 

Hôm nay nhớ mãi lời nguyền năm xưa
Ôn xem cuộc sống là vừa
Nên làm phúc đức tranh đua với đời

 

Nào ai ít thấy miệng cười
Hãy mau tha thứ cho đời nên hương
Ong bay bướm lượn khác thường...

 

07.10.13, hoatimbanglang
Dâng Mẹ nhân ngày Sinh Nhật 1 tuổi Phòng ĐBHN 17.11.2013

 

 

 

Dao Binh Hon Nho - Sinh Nhat 1 Nam Dao Binh Hon Nho - Mau Tim Buon

Sinh Nhật 1 năm Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Hôm nay 17 tháng 11
Đạo Binh Hồn Nhỏ chúng con
Mừng Sinh nhật vừa tròn 1 tuổi
Xin Mẹ thương cứu giúp
Chia sẻ những nổi vui buồn
Cho Hồn Nhỏ thêm nghị lực
Anh dũng tiến bước về phía trước

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Xin Mẹ giúp Đạo Binh Hồn Nhỏ
Những lúc trở trời mưa gió
Xin Mẹ giang tay nâng đở
Dẫn đưa Hồn Nhỏ vững bền kiên tâm

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Xin Mẹ hãy ôm Hồn Nhỏ vào lòng
Những khi Hồn Nhỏ thất vọng
Cho Hồn Nhỏ vững lòng cậy trông

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!
Xin Mẹ cứu giúp Hồn Nhỏ
Lúc trong gian nan khó cực
Xin Mẹ thương xoa dịu
Nổi đau dịu dàng

 

Hồn Nhỏ hôm nay tròn 1 tuổi
Hồn Nhỏ xin tạ ơn Mẹ
Trong những tháng ngày khó khăn
Có Mẹ luôn đồng hành che chở
Và hôm nay…
Hồn Nhỏ có 1 ngày SinhNhật
Được tròn 1 năm
Thật là hạnh phúc nghìn trùng

 

Mau Tim Buon
Mừng Sinh Nhật 1 tuổi Phòng ĐBHN 17.11.2013

 

 

 

Dao Binh Hon Nho - Tri An Sinh Nhat 1 Nam - HN-Huyen-Tran

Lời Ước Nhỏ

 

Nửa đời người con thang thang tìm kiếm
Rồi một ngày Chúa đã dẫn dắt con
Đến ngôi nhà Đạo Binh ngập tiếng kinh
Lời Thánh ca ngân vang xa giọng hát
Thật ấm áp tình người trong tình Chúa
Của Lễ tiến dâng đầy ắp yêu thương
Nguyện dâng Cha lời kinh thắm đượm tình
Cùng huơng trầm tỏa bay trong giờ kinh

Tâm lòng chúng con trọn đời làm men muối
Xin Ngài thương đón nhận ý đơn sơ
Dẫn lối soi đường dìu bước con chiên về
Ngôi nhà Hồn Nhỏ sớm chiều thắm thiết

 

Mỗi chúng ta từ năm châu bốn biển
Chung góp bàn tay vun sức gom công
Lời Thánh Ca tỏa bay hương nguyện trầm
Khẩn ơn Ngài dìu dắt và đỡ nâng<

Cho Đạo Binh chắp cánh mãi vuơn bay
Trong tình Chúa yêu thương và tận hiến
Xin Ngài đỡ nâng Đạo Binh Hồn Nhỏ bé
Một tuổi tròn thêm bước vững niềm tin
Trong vòng tay Cha đàn Chiên lớn mạnh
15 Kinh Nguyện ấm áp mỗi sớm mai
Lòng Thương Xót Chúa sưởi ấm suốt đêm dài
Vì một tình yêu hy sinh và hiệp nhất

Xin Chúa đoái thương tâm tình Lời Ước Nhỏ
Giữ gìn Đạo Binh Hồn Nhỏ bình an.

 

HN-Huyen-Tran
Dâng Chúa Lời Ước Đơn Sơ của con
qua lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi
nhân ngày Sinh Nhật 1 tuổi Phòng ĐBHN 17.11.2013

 

 

 

 

 

 

 

Trở Về Đầu Trang

 

 

Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ chúc lành cho
Quý Cha, Quý Tu Sỹ và Quý Anh Chị Em
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ
Phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ